Real Madrid gần như đã giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha sau chiến thắng 3-0 thuyết phục tại sân Bernabeu trước gã láng giềng khó chịu Atletico Madrid.
Ở giải đấu này năm trước, chính Atletico đã đánh bại Real để lên ngôi vô địch, vì thế đây là cơ hội cho “kền kền trắng” đòi lại món nợ đó. Ngay từ đầu trận, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Real đã chơi phủ đầu đối phương bằng những pha vào bóng quyết liệt kể cả những thủ đoạn xấu. Đáng kể nhất là tình huống trung vệ Pepe của Real xịt nước mũi vào tiền đạo Diego Costa của Atletico hay hậu vệ Arbeloa cố tình triệt hạ Costa trong một tình huống bóng chết. Sau đó, Pepe và Costa phải lĩnh thẻ vàng cho hành động thiếu kìm chế của mình. Với chiếc thẻ vàng này, D. Costa sẽ vắng mặt trong trận bán kết lượt về diễn ra trên nhà vào tuần sau.
Các cầu thủ Real ăn mừng bàn thắng
Hành động phản cảm của Pepe trước Costa
HLV Ancelotti và trợ lý Zidane lo lắng cho các cầu thủ của mình
Diego Costa bị đối thủ đạp văng giày
HLV Diego Simeone của Atletico phàn nàn với trọng tài
Ngoài 2 tình huống đáng chú ý trên, trận đấu còn bị cắt vụn bởi những pha vào bóng ác ý của cả hai đội. Năm thẻ vàng, 1 cho Real và 4 cho Atletico đã nói lên sự căng thẳng của trận đấu. Theo thống kê, đội bóng Hoàng gia có 16 lần phạm lỗi, trong khi Atletico có 17 lần. Nếu trọng tài tinh ý hơn, con số 16 có lẽ sẽ tăng thêm sau những pha đá nguội, khiêu khích hoặc đóng kịch của các cầu thủ áo trắng.
Bình luận (0)