xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất ngờ Wei Yi!

Đào Tùng

(NLĐO) – Trong khi sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn vào cựu vô địch Yu Yang-yi hay kỳ thủ chủ nhà Lê Quang Liêm thì sau hơn nửa chặng đường của giải, một kỳ thủ nhí bất ngờ chen chân lên tốp dẫn đầu khiến mọi đối thủ phải nể phục.

Nếu như ở ván đấu thứ tư, Quang Liêm dù cầm quân đen vẫn đánh bại đồng hương Nguyễn Văn Huy ở trận đấu buổi chiều, kỳ thủ số 1 Việt Nam đã phải đổ mồ hôi hột mới giành được chiến thắng trước Zheng Chong-sheng (Trung Quốc, 2.490). Trước đối thủ kém mình trên 200 bậc, Quang Liêm đã phải cần đến màn đấu cân não kéo dài 69 nước và chỉ nhờ ưu thế một quân Xe, anh mới đẩy được Zheng Chong-sheng vào thế bí khi thời gian của đôi bên còn rất ít.

img
Quang Liêm vất vả vượt qua Zheng Chong-sheng 

Trận thắng vất vả nhưng hết sức quan trọng này đưa Quang Liêm trở lại tốp dẫn đầu với 4,5 điểm, cùng với Wei Yi (Trung Quốc, 2.526), Mark Paragua (Philippines, 2.539) và Zhou Jian-chao (Trung Quốc, 2.595). Vị trí số một tạm thời trước đó là cuộc đua tranh giữa Nguyễn Đức Hòa, Mark Paragua nay chuyển sang cho Wei Yi, kỳ thủ tuổi 14 được đánh giá rất cao trong làng cờ vua Trung Quốc. Bại tướng của kỳ thủ này là hai đối thủ chủ nhà, hai đối thủ Philippines và với việc cầm hòa Mark Paragua ở ván 5, Wei Yi giành luôn ngôi đầu từ tay kỳ thủ cũng từng được mệnh danh là “thần đồng cờ” Philippines, hơn mình đúng 13 Elo.

img
Wei Yi (phải) trong trận đấu tranh ngôi đầu với Mark Paragua

Cuộc chạy đua đến ngôi vô địch cùng phần thưởng 10.000 USD ngày càng trở nên hấp dẫn và quyết liệt hơn người ta tưởng. “Đôi bề thọ địch”, ước mơ vị trí số một đồng đội của đoàn chủ nhà đang lung lay dữ dội khi họ quá lép vế trước đoàn láng giềng Trung Quốc lẫn kình địch Philippines. Trong tốp 10, ngoài Quang Liêm hiện chỉ còn duy nhất Nguyễn Đức Hòa,  người dẫn đầu sau vòng ba nay rơi xuống vị trí thứ năm với một thắng, một bại trong ngày thi đấu hôm qua. 

Ngay cả cuộc chiến giữa các kỳ thủ nữ cũng căng thẳng không kém. Sau khi “phục thù” cho bạn trai Nguyễn Ngọc Trường Sơn bằng cách đánh bại Yeoh Li Tian (Malaysia) ở ván đấu thứ 4, Thảo Nguyên đành thúc thủ trước Papp Gabor, một kỳ thủ rất mạnh của Ấn Độ ở ván đấu thứ 5. Papp Gabor vậy là đã lần lượt “hạ” được hai cao thủ nữ chủ nhà là Nguyễn Thị Mai Hưng và Thảo Nguyên! Thua trận này, Thảo Nguyên đành nhường vị trí số một của nữ lại cho Wang Jue (Trung Quốc, 2.390) với nửa điểm nhiều hơn.

img
Anh Khôi nhiều ưu tư ở giải đấu lớn

Cũng trong ngày thi đấu thứ ba, một kỳ thủ nhí khác là Nguyễn Anh Khôi thi đấu khá thành công với một thắng, một hòa, được 2,5 đ sau năm ván.

Đáng chú ý ở ván đấu thứ 6 là cuộc đối đầu giữa Lê Quang Liêm (đi hậu) đối đầu với Mark Paragua. Bộ đôi này từng thắng qua lại nhiều lần kể từ SEA Games 22 và lần này, người thắng chắc chắn sẽ đảm bảo được thứ hạng khả quan chung cuộc. Nguyễn Đức Hòa sẽ đối đầu với hạt giống số 2 Ferenc Berkes (Hungary),  người cũng chỉ mới có 3,5 điểm sau năm trận và hiện rất nỗ lực nhằm quay lại đường đua. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo