xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bayern thua sốc, Chelsea, Barca thắng giòn giã

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Trong lúc các ông lớn như Chelsea, Barcelona hay M.U đều thắng giòn giã thì á quân Bayern Munich lại bất ngờ để thua 1-3 trước hiện tượng BATE Borisov, rớt xuống vị trí thứ hai bảng F

Chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường của Bayern Munich đã chính thức bị cắt đứt tại Minsk bởi thất bại 1-3 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều là BATE Borisov ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League diễn ra sáng 3-10.

 
img
Á quân Bayern thua sốc BATE Borisov
 
Dù chơi trên sân khách nhưng Bayern nhập cuộc đầy tự tin và kiểm soát trận đấu ngay từ nhưng phút đầu tiên. Nhưng với quyết tâm cao độ cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của hàng vạn khán giả nhà, BATE Borisov không cho các cầu thủ Bayern có cơ hội áp sát cầu môn của mình. Phút 23, Pavlov khiến SVĐ như vỡ òa khi đưa BATE Borisov vượt lên dẫn trước. Bàn thắng có được từ sớm giúp các cầu thủ Bate Borisov chơi tự tin hơn trong quãng thời gian sau đó của trận đấu. Bayern dù nỗ lực tấn công nhưng trước một đối thủ chặt chẽ, cơ hội mà họ tạo ra quá ít ỏi và không rõ rệt. Phút thứ 78, BATE Borisov một lần nữa xé lưới thủ thành Neuer với bàn thắng của Rodionov.

Hy vọng cân bằng tỷ số lóe lên khi Bayern có được bàn thắng vào phút 90 nhờ công của Ribery. Thế nhưng ở những phút bù giờ ít ỏi thay vì tìm kiếm được bàn thắng, “Hùm xám” lại để thủng lưới một lần nữa. Chung cuộc, BATE đánh bại Bayern Munich với tỷ số 3-1. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Borisov. Ở trận đấu khác của bảng F, Valencia thắng Lille với tỉ số 2-0 bằng cú đúp của Jonas. Như vậy, sau lượt trận thứ hai, Bate Borisov đang dẫn đầu bảng với 6 điểm trong khi Bayern Munich và Valencia chia nhau vị trí thứ 2,3.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Trong khi đó ở bảng G, dù không ghi bàn nhưng siêu sao Argentina Messi đã kiến tạo hai đường chuyền quyết định cho Alexis và Fabregas lập công, giúp Barca hạ Benfica 2-0 ngay tại Da Luz. Chiến thắng của Barcelona cũng có tổn thất lớn khi Carles Puyol bị gãy tay và chắc chắn anh sẽ bỏ lỡ trận “siêu kinh điển” với Real Madrid vào cuối tuần. Tổn thất tiếp theo chính là chiếc thẻ đỏ của Busquets. Dù sao với hai trận toàn thắng, Barcelona vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng G trong khi Celtic xếp thứ hai sau chiến thắng 3-2 ngay trên sân Spartak Moscow.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
img
Barca toàn thắng nhưng chịu tổn thất không nhỏ khi Puyol và Bustquets dính thẻ và chấn thương
 
Một ông lớn khác cũng giành chiến thắng ấn tượng chính là đương kim vô địch Chelsea. Trên sân Nordsjaelland, Juan Mata đã có một màn trình diễn hoàn hảo để giúp Chelsea giành chiến thắng 4-0.

 
Dù đã lường trước được khó khăn sẽ phải đối mặt nhưng chắc chắn Chelsea cũng không ngờ Nordsjaelland lại gây ra nhiều khó khăn đến vậy. Chelsea nhập cuộc với thế trận tốt hơn và suýt chút nữa đã có được bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm nếu Moses không đánh đầu trúng cột dọc. Tuy nhiên, những phút sau đó quả thực là một “cực hình” với đội bóng đến từ nước Anh. Lối chơi áp sát nhanh và tấn công một cách miệt mài của đội chủ nhà khiến The Blues hoàn toàn bị áp đảo. Và chỉ cần sắc sảo hơn một chút nữa thôi, các học trò của HLV Kasper Hjulmand đã có thể khiến Petr Cech phải “ôm hận” khi mà áp lực họ tạo ra đã đủ để khiến hàng phòng ngự đối phương nhiều phen chao đảo.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
img
Mata tỏa sáng với "cú đúp" giúp Chelsea hạ Nordsjaelland
 
Phút thứ 34, khác biệt về thực lực và đẳng cấp giữa 2 đội được thể hiện. Xuất phát từ một pha cướp bóng thành công từ chân hậu vệ Abou, Torres chuyền bóng cho Oscar. Tiền vệ người Brazil quan sát rất nhanh thấy Mata băng lên bên phía cánh phải liền thực hiện một đường chọc khe vừa tầm cho “số 10” của Chelsea tung cú sút quyết đoán, hạ gục thủ thành Hansen, khai thông thế bế tắc cho trận đấu.
 
Dù vậy cũng phải chờ đến phút thứ 79, Chelsea mới tìm được bàn thắng thứ hai khi David Luiz có cú đá phạt trực tiếp vô cùng hiểm hóc và có phần may mắn, hạ gục Hansen, nhân đôi cách biệt cho đội khách. 3 phút sau, Mata tận dụng thành công tình huống lộn xộn trước khung thành đội chủ nhà và tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc, gia tăng cách biệt cho The Blues lên 3 bàn. Vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Ramires đệm bóng chính xác sau đường căng ngang của Oscar, mang về chiến thắng đậm đà 4-0 cho các nhà đương kim vô địch Champions League. Ở trận đấu còn lại của bảng E, Juventus bị Shakhtar Donetsk cầm hòa 1-1.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo