xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỉ thắng 5 sao, Gareth Bale đưa Xứ Wales lên ngôi đầu

Đông Linh - Ảnh:Reuters

(NLĐO) – Chỉ một ngày sau khi 4 cầu thủ hàng công tuyển Anh cùng tỏa sáng, đến lượt các chân sút đã và đang thi đấu tại giải Ngoại hạng “khuynh đảo” những trận chiến ở bảng B, trong đó, ấn tượng nhất vẫn là cú đúp của cầu thủ đắt giá nhất thế giới Gareth Bale.

Tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 5 từ đầu vòng loại, đội tuyển Xứ Wales dưới sự dẫn dắt của ngôi sao Gareth Bale đã đánh bại “hiện tượng” Israel ngay trên sân khách ở Haifa. Chỉ có thắng mới có thể mơ vị trí dẫn đầu bảng và Xứ Wales đã hoàn thành mục tiêu này theo cách không thể tốt hơn.

 

Gareth Bale là nhân tố không thể thiếu trong thành phần tuyển Xứ Wales ở vòng loại Euro

Gareth Bale là nhân tố không thể thiếu trong thành phần tuyển Xứ Wales ở vòng loại Euro

 

Đội khách có cơ hội mở tỉ số từ phút thứ 8 nhưng tiếc là cú dứt điểm của Aaron Ramsey lại đi chệch khung thành của thủ môn Ofir Marciano phía Israel chỉ trong gang tấc. Không lâu sau đó, đến lượt Garethe Bale làm được điều tương tự, khiến cả sân vận động Haifa gần như im tiếng. Thế trận sau đó diễn ra có phần nghiêng về cho đội khách nhưng cũng phải đợi đến phút bù giờ của hiệp một, Xứ Wales mới khai thông được thế bế tắc bằng pha đánh đầu của Aaron Ramsey khiến thủ môn Ofir Marciano phải vào lưới nhặt bóng.

 

Xứ Wales mừng chiến thắng
Xứ Wales mừng chiến thắng

 

Diễn biến cả hiệp hai còn nhàn nhã hơn cho Xứ Wales khi đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người từ phút 51 sau khi hậu vệ Eitan Tibi của Israel nhận liên tiếp hai thẻ vàng trong vòng hai phút, phải rời sân. Bale thực hiện cú sút phạt thành công ở phút 50, nhân đôi cách biệt cho Xứ Wales trước khi có pha dàn xếp đẹp mắt với Aaron Ramsey để ghi bàn thứ ba ở phút 77.

Cũng ở bảng B này, tuyển Bỉ cũng vươn lên mạnh mẽ với chiến thắng đậm đà 5-0 trước tuyển Cyprus. Trên sân nhà King Badouin ở Brussels, đội quân có biệt danh “Quỷ đỏ” như tìm lại được phong độ ấn tượng thời còn thi đấu vòng loại World Cup hai năm trước. Phút 21, Christian Benteke và Axel Witsel phối hợp ăn ý ở trung lộ trước khi nhường bóng cho Marouane Fellaini dứt điểm chính xác, đưa đội chủ nhà vượt lên trước 1-0.

 

Marouane Fellaini tỏa sáng trong thành phần tuyển Bỉ
Marouane Fellaini tỏa sáng trong thành phần tuyển Bỉ

 

Cách biệt được nâng lên thành hai bàn ở phút 35 khi Eden Hazard tung đường chuyền chết chóc cho Christian Benteke ra chân nhanh ở cự ly chừng vài mét, đưa bóng nằm gọn trong khung thành đội khách Cyprus.

 

Benteke (9) nổ súng
Benteke (9) nổ súng

 

Bỉ dễ dàng có thêm ba bàn thắng nữa ở hiệp hai, được ghi do công của Fellaini, Hazard và Michy Batshuayi . Với kết quả chung cuộc 3-0, Bỉ hiện chỉ còn kém đội xếp thứ nhì là Israel đúng 1 điểm và 3 điểm so với Xứ Wales đã vươn lên dẫn đầu bảng B.

 

Hazard cũng ghi bàn
Hazard cũng ghi bàn

 

Lượt đấu rạng sáng 29-3 còn chứng kiến thêm chiến thắng đậm đà 3-0 của Bosnia trước Andorra dù kết quả này vẫn chưa đưa đội bóng thuộc Nam Tư cũ thoát khỏi vị trí áp chót, chỉ xếp trên chính Andorra! Israel và Bỉ sẽ có trận đấu bù vào ngày 1-4 tới mà đội thắng chắc chắn sẽ vươn lên ngôi đầu.

Nếu như Gareth Bale tỏa sáng trong đội hình tuyển Xứ Wales thì tại bảng H, đồng đội trẻ của anh ở Real Madrid là Martin Odegaard cũng tạo dấu ấn cho riêng mình khi trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt ở giải vô địch châu Âu trong thành phần tuyển Na Uy (16 tuổi 101 ngày). Chỉ tiếc là màn ra mắt của tài năng trẻ này không thật trọn vẹn khi anh không có bàn thắng nào trong bối cảnh đội bóng của anh thua đậm Croatia với tỉ số 1-5 tại Zagreb.

 

Gordon Schildenfeld (6) và  Marcelo Brozovic (14) cùng ghi bàn vào lưới Na Uy
Gordon Schildenfeld (6) và Marcelo Brozovic (14) cùng ghi bàn vào lưới Na Uy

 

Na Uy sớm rơi vào cảnh bất lợi khi thủ quân Per Ciljan Skjelbred dính chấn thương, phải rời sân từ phút 15. Để rồi cũng chỉ khoảng ngần ấy thời gian để đội chủ nhà có bàn mở tỉ số do công của Marcelo Brozovic .

Sau giờ nghỉ, Croatia có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 54 khi Ivan Perisic phối hợp nhanh với Ivan Rakitic trước khi nhận lại bóng, dứt điểm vào góc thấp phía xa khung thành Na Uy. 2-0 cho Croatia và tất cả chưa dừng ở đó khi lần lượt Ivica Olic, Gordon Schildenfeld và Danijel Pranjic ghi thêm ba bàn thắng nữa cho đội chủ nhà.

Na Uy đi từ bất lợi này đến thua thiệt khác bởi ngay cả khi được hưởng quả phạt đền, Tarik Elyounossi cũng không thực hiện thành công. Đội khách chỉ ghi được bàn danh dự ở phút 81 do công của Alexander Tettey .

Croatia củng cố được ngôi đầu bảng H của mình, nhất là khi hai đối thủ nặng ký là Ý và Bulgaria chỉ có thể cầm chân nhau trong trận hòa 2-2 tại Sofia. Trên sân nhà Vasil Levski, Bulgaria sớm để thủng lưới sau pha đá phản của hậu vệ Yordan Minev từ phút thứ 3. Antonio Candreva suýt nhân đôi cách biệt cho tuyển Ý chỉ ba phút sau đó nếu thủ thành Nikolay Mikhailov không xuất sắc cản phá cú sút phạt từ ngoài 20 mét của anh.

 

Ciro Immobile tranh chấp với các hậu vệ Bulgaria
Ciro Immobile tranh chấp với các hậu vệ Bulgaria

 

Mải mê tìm kiếm bàn thắng, đội khách để thủng lưới hai bàn liên tiếp trong vòng 6 phút từ các pha làm bàn của Ivelin Popov phút thứ 10 và Ilijan Micanski phút 16. Tuyển Ý sau đó bỏ lỡ khá nhiều cơ hội được tạo ra cho Ciro Immobile, Marco Veratti, Manolo Gabbiadini. May cho đội khách khi tân binh Eder sau khi vào sân từ băng ghế dự bị đã có bàn gỡ hòa ở phút 84.

 

Tân binh Eder ghi bàn, Ý thoát hiểm ở Sofia
Tân binh Eder ghi bàn, Ý thoát hiểm ở Sofia

 

Không chỉ tuyển Ý, một “đại gia” khác là Hà Lan cũng chỉ có trận hòa thất vọng với tỉ số 1-1 khi tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà Amsterdam. Thậm chí, đoàn quân áo da cam còn để thủng lưới trước từ phút 37 sau pha ghi bàn của Burak Yilmaz trước khi Wesley Sneijder giữ lại 1 điểm cho Hà Lan bằng pha lập công ở phút cuối cùng của trận đấu. Kết quả này tiếp tục cầm chân Hà Lan ở vị trí thứ ba bảng A. CH Czech cũng chỉ có trận hòa 1-1 với Latvia trên sân nhà nên để cho Iceland bám sát với cách biệt chỉ còn 1 điểm. Đội bóng xứ Băng đảo giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỉ số 3-0 ngay trên sân của Kazakhstan nhờ các bàn thắng của Eidur Gudjohnsen và Birkir Bjarnason (hai bàn)

 

Sneijder (10) nổ súng, Hà Lan có được 1 điểm
Sneijder (10) nổ súng, Hà Lan có được 1 điểm

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo