Mười ngày trước lúc thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa (vào ngày 2-9), "bom tấn" đã có dấu hiệu xuất hiện khi phi vụ đưa G. Bale từ Tottenham về Real Madrid gần như đã hoàn tất.
G. Bale trở thành ngôi sao bóng đá đắt giá nhất hiện nay khi hợp đồng chuyển nhượng từ Tottenham sang Real được ký kết Ảnh: REUTERS
Tottenham được ứng tiền trước
Ðội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ trả cho CLB Anh 94 triệu bảng Anh (99 triệu euro) tiền mặt, dù trước đó Real muốn giảm giá tiền và bù hậu vệ F. Coentrao. Trên trang chủ của mình, Real cũng dành áo số 11 cho tân binh người Xứ Wales. Với giá chuyển nhượng này, Bale trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới, tính đến thời điểm này, vượt qua cột mốc 80 triệu bảng Anh của thương vụ Cristiano Ronaldo từ M.U sang Real năm 2009 (dù tờ AS chiều 23-8 cho biết Real chỉ muốn trả 90 triệu euro tiền mặt, khoảng 77 triệu bảng). Ngôi sao 24 tuổi người Xứ Wales sẽ ký hợp đồng 6 năm với đội chủ sân Bernabeu.
Thật ra thương vụ "bom tấn" này đã có kết quả vài ngày trước khi chủ tịch 2 CLB - đều là những tay lão luyện trong thị trường chuyển nhượng - đấu trí để có được giá hợp lý nhất cho riêng mình. Tottenham cuối cùng phải chấp nhận con số ít nhất 90 triệu euro vì trước đó họ đã ứng trước 60 triệu bảng để rước về 4 tân binh nhằm đề phòng bị các đội khách "hét giá" khi thấy có nhiều tiền! Ðội chủ sân White Hart Lane cũng sắp ký hợp đồng với 2 tài năng nữa là Willian từ Anzhi (Nga) với giá 30 triệu bảng và Lamela (Argentina, từ AS Roma). Tuy nhiên, thương vụ Willian có nguy cơ gặp trắc trở khi Chelsea của HLV Mourinho nhảy vào dù tiền vệ chạy cánh người Brazil này đã kiểm tra sức khỏe.
Arsenal tăng tốc tìm tân binh
Thị trường chuyển nhượng ở London càng nhộn nhịp hơn khi Arsenal tuyên bố tăng tốc trong những ngày cuối. Chiến thắng 3-0 ở lượt đi vòng đấu vớt Champioins League trên sân của Fenerbahce giữa tuần qua giúp Arsenal chắc suất vào vòng đấu bảng, nghĩa là họ có thêm sức hút để chiêu dụ các ngôi sao hàng đầu. HLV Wenger quyết tâm săn đuổi 2 ngôi sao Real Madrid là K. Benzema và Di Maria.
Dù tiền đạo O. Giroud gần đây tiến bộ và ghi bàn liên tục nhưng nhà cầm quân người Pháp muốn có thêm chân sút đẳng cấp và Benzema là đồng hương mà "giáo sư" ưa thích từ lâu. Di Maria cũng sẽ ít có cơ hội thi thố tại sân Bernabeu khi Bale xuất hiện. Cách tốt nhất là anh chuyển đến một đội bóng lớn để được thi đấu thường xuyên, giữ phong độ và giữ chỗ trong đội hình tuyển Argentina trước VCK World Cup 2014.
Nếu mua được bộ đôi của Real (giá khoảng 60 triệu bảng), Arsenal vẫn cần thêm 1 trung vệ và 1 thủ môn bởi lực lượng của họ đang sứt mẻ nghiêm trọng vì khủng hoảng chấn thương. Trong lúc đó, họ nhiều khả năng sẽ chia tay L. Podolski khi tiền đạo người Ðức giữa tuần qua thậm chí không được sử dụng. Tuy nhiên, có vẻ tân binh kế tiếp của ông Wenger là người quen cũ: Tiền vệ M. Flamini, người vừa thanh lý hợp đồng với AC Milan, đội đã mua anh từ "pháo thủ" 5 năm trước.
Từ đầu mùa, Arsenal tuyên bố có 100 triệu bảng để mua sắm nhưng cho đến giờ, họ mới có được 1 tân binh là tiền đạo U21 Pháp Y. Sonogo, người đến từ Auxerre theo dạng... chuyển nhượng tự do (nghĩa là Arsenal không tốn xu nào). Tối nay, 24-8, Arsenal sẽ làm khách trên sân Fulham ở vòng 2 Giải Ngoại hạng Anh sau vòng 1 thảm bại 1-3 trên sân nhà trước Aston Villa.
Lịch THTT ngày 24-8 Anh: Fulham - Arsenal (18 giờ 45 phút, K+1); Everton - West Brom (21 giờ, HTV TT, SCTV HD); Newcastle - West Ham, Hull - Norwich, Southampton - Sunderland, Stoke - Crystal Palace (21 giờ, VTVC); Aston Villa - Liverpool (23 giờ 30 phút, HTV9, SCTV15). Ðức: Hannover - Schalke (20 giờ 30 phút, K+PC); Bayern Munich - Nuremberg (20 giờ 30 phút, SCTV15); Hertha Berlin - Hamburg (23 giờ 30 phút, K+PC). Tây Ban Nha: Espanyol - Valencia (2 giờ ngày 25-8, SCTV HD); Villarreal - Valladolid (4 giờ, SCTV15). Ý: Verona - AC Milan (23 giờ, SCTV HD); Sampdoria - Juventus (1 giờ 45 phút ngày 25-8, K+PM). |
Bình luận (0)