xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Brazil dễ bị tổn thương

Song Kim

Những dự báo của nhiều nhà bình luận đã trở thành sự thật: Brazil lần thứ hai liên tiếp dừng bước tại tứ kết Copa America (Giải Vô địch Bóng đá Nam Mỹ mở rộng) bởi loạt sút luân lưu 11 m, cũng trước đối thủ Paraguay.

HLV C. Dunga đổ lỗi thất bại vào rạng sáng 28-6 cho đợt cúm suốt tuần qua khiến 15 cầu thủ trong đội không thể tập luyện bình thường khiến Brazil không thể chơi với tốc độ cao cuối trận. Điều này tạo điều kiện cho Paraguay gỡ hòa 1-1 ở giữa hiệp 2 sau khi Robinho mở tỉ số vào phút 15.

Lời biện minh của Dunga khó được chấp nhận khi chính bác sĩ khẳng định các cầu thủ đủ thể lực thi đấu. Thật ra, bàn thua rạng sáng 28-6 của họ đến từ sai lầm khó tin - để bóng chạm tay trong một pha không chiến đơn giản - của trung vệ kỳ cựu Thiago Silva. Nó phản ánh sự sa sút ở cựu binh và điều đáng báo động hơn là sự thiếu hụt tài năng, đặc biệt là trên hàng công. Trái ngược với phong độ toàn thắng trong chuỗi 10 trận giao hữu trước giải, Brazil bước vào Copa America 2015 với sự bế tắc trên hàng công khi ông Dunga không có một trung phong đẳng cấp thế giới (Neymar chỉ là tiền đạo biên nhưng lại bị treo giò từ lượt cuối vòng bảng).

 

Brazil là ứng viên gây thất vọng lớn nhất ở Copa America 2015Ảnh: REUTERS
Brazil là ứng viên gây thất vọng lớn nhất ở Copa America 2015Ảnh: REUTERS

 

Ít ai ngờ HLV Dunga phải dùng đến 1 tiền đạo đang chơi bóng tận Trung Quốc như Tardelli, một tiền vệ công Ribeiro đang đá thuê ở UAE hay Robinho đã 31 tuổi, không còn ở đỉnh cao phong độ. Coutinho, Willian, Fred hay Douglas Costa không có phong cách riêng. Cặp tiền vệ trung tâm - vị trí ưa thích của các HLV chú trọng lối chơi thực dụng như Dunga - chưa tạo được sự ổn định và chắc chắn khi Elias thi đấu phập phù còn Fernandinho sa sút.

Điều đáng lo là Brazil của Dunga thời kỳ thứ hai mất đi sự lì lợm. Trước khi thua Paraguay, đội tuyển có biệt danh Selecao cũng không giữ được bình tĩnh trước sự khiêu khích để rồi thua Colombia và mất Neymar hết giải. CĐV của họ hẳn cũng rất sốc khi ông Dunga dùng đến 4 trung vệ để giữ vững chiến thắng 2-1 trước Venezuela vào cuối trận.

Bóng đá Brazil giờ đây không chỉ dễ bị tổn thương ở cấp độ tuyển quốc gia nam và không còn có thể làm mưa làm gió như nhiều thập kỷ trước. Tuyển U20 nước này thua ngược Serbia trong trận chung kết World Cup U20 thế giới tại New Zealand vào tuần trước. Đội tuyển nữ cũng bị loại sớm từ vòng 1/8 cúp bóng đá nữ thế giới 2015 đang diễn ra ở Canada.

Giờ đây, ông Dunga sẽ phải bắt tay ngay chuẩn bị cho Olympic 2016 trên sân nhà Rio de Janeiro (xa hơn là vòng loại World Cup 2018). HCV thế vận hội là danh hiệu duy nhất Brazil còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của bóng đá nam. Tuy nhiên, người hâm mộ hẳn không muốn chứng kiến một cú sốc nặng như lần thảm bại 1-7 của thầy trò F. Scolari trước Đức tại bán kết World Cup 2014...

Trận bán kết 1 giữa Chile và Peru sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30 phút ngày 30-6; trận Argentina - Paraguay diễn ra sau đó 1 ngày, được SCTV11 và BTV5 truyền hình trực tiếp

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo