xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chelsea: Ngày trở lại có còn xa?

Đông Linh

Chiêu mộ bằng được nhà cầm quân lỗi lạc Antonio Conte và sẵn sàng bạo chi cho thị trường chuyển nhượng, thật khó tin Chelsea chấp nhận nhường bước các đối thủ về mặt thành tích mùa này.

Trận đấu ra mắt của tân HLV trưởng Conte trên đất Áo như gáo nước lạnh tạt thẳng vào quyết tâm của Chelsea khi đội bóng thành London thất bại 0-2 trước Rapid Vienna - một đối thủ chỉ ở tầm “thường thường bậc trung” - vào rạng sáng 17-7. 400 CĐV trung thành của Chelsea vượt hàng ngàn cây số đến Áo theo dõi trận đấu cảm nhận rõ bầu nhiệt huyết của ông thầy mới nhưng các cầu thủ của The Blues trên sân lại tỏ ra khá hờ hững.

Màn chào sân của Conte có vẻ như đến quá sớm, chỉ vài ngày sau khi ông rút ngắn kỳ nghỉ hè để có mặt ở London sớm nhất có thể. Vẫn chưa có được sự phục vụ của dàn cầu thủ chủ chốt như thủ thành Courtois, cặp tiền vệ Hazard - Fabregas hay chân sút mới toanh Batshuayi. Thế nhưng về lý thuyết, Chelsea không hề yếu, thậm chí còn vượt trội so với Rapid Vienna về lực lượng.

HLV Conte thất vọng trước màn thể hiện của các học trò với Rapid Vienna nhưng Chelsea vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện phong độẢnh: REUTERS
HLV Conte thất vọng trước màn thể hiện của các học trò với Rapid Vienna nhưng Chelsea vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện phong độẢnh: REUTERS

Chẳng ai nghĩ màn trình diễn yếu kém của Chelsea mùa trước được các cầu thủ ngang nhiên lập lại trước nhà cầm quân nổi tiếng nghiêm khắc như Conte. Hàng thủ chơi vật vờ như rắn mất đầu dù vẫn được chỉ huy bởi trung vệ J.Terry vừa được tái ký hợp đồng 1 năm. Các tiền vệ thi đấu khá hơn đôi chút, nhất là ở vị trí của V.Moses, người vừa được triệu hồi sau một thời gian đem cho mượn ở West Ham. Hàng công tệ nhất khi D.Costa nặng nề, di chuyển thiếu sáng tạo và dứt điểm thiếu chính xác dù hè qua không phải dự Euro.

Cố gắng áp đặt phương thức làm việc cật lực trên sân tập nhưng những gì Conte nhận lại được từ các học trò trong thi đấu lại là một sự uể oải, thiếu ý chí chiến đấu, không khao khát chiến thắng. Sau trận thua, HLV Conte nổi đóa với các cầu thủ ngay trong phòng thay đồ: “Tất cả cần tôn trọng người chịu trách nhiệm chính là tôi, nếu không thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi không chấp nhận bất cứ hành vi, lời nói có tính chất nổi loạn tại Chelsea. Tôi yêu thích được làm việc với cầu thủ, hướng dẫn họ tập luyện với tất cả sự tôn trọng. Vì thế, tôi có quyền yêu cầu sự tôn trọng ngược lại từ mọi người. Ai bất tuân sẽ phải nhận sự trừng phạt”.

Khó có thể đòi hỏi nhiều từ một trận cầu giao hữu, nhất lại là trận đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cầu thủ được nghỉ ngơi. Tất nhiên, không phải vì thế mà Chelsea có thể chấp nhận những màn trình diễn tệ hại. Trong bối cảnh Fabregas muốn tái hợp cùng thầy cũ Mourinho ở M.U còn Costa cân nhắc việc quay về “mái nhà xưa” Atletico Madrid, HLV Conte càng có động lực cho những cuộc mua sắm của mình. Chính thức có được chữ ký trị giá 32 triệu bảng của N.Kante, đội bóng thành London tiếp tục cuộc đua tranh bản hợp đồng với R.Mahrez, một ngôi sao khác của Leicester. Thậm chí, nếu mọi việc suôn sẻ, HLV Conte sẽ còn đưa được về sân Stamford Bridge thêm hai ngôi sao khác là Joao Mario và F.Anderson. Khi đó, “những kẻ nổi loạn” sẽ dễ dàng bị tống khứ, nhường sân chơi cho các cầu thủ còn đủ khát khao cống hiến cho tương lai của The Blues.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo