xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chọc cười, HLV Mancini bị Nasri tố “dối trá”

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Vui mừng sau chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Newcastle, HLV Mancini tỏ ý hài lòng với các cầu thủ, đặc biệt là với Samir Nasri, người chơi hay nhất trận. Chỉ tiếc là vì cách thể hiện lời khen quá thô thiển, Mancio đã bị cầu thủ “bật” lại kèm sự chỉ trích nặng nề.

Được xem là nhà cầm quân thành công nhất trong lịch sử Man City khi đem về cho đội bóng này danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên sau 44 năm, thế nhưng Roberto Mancini chưa bao giờ nhận được sự cảm phục từ chính các cầu thủ. Việc “cấm” Vincent Kompany về nước thi đấu cho đội tuyển Bỉ ở vòng loại World Cup 2014 chưa kịp lắng xuống và nhiều khả năng mối quan hệ với trung vệ này sẽ xấu đi thì Mancio lại “kích hoạt” cuộc đối đầu khác với Samir Nasri…

Tuyển thủ Pháp đã chơi một trong những trận hiếm hoi hay nhất của mình kể từ đầu mùa dù không trực tiếp ghi bàn. Tốc độ, kỹ thuật lắt léo và sự tinh tế biến Nasri thành điểm sáng nhất, nguồn cảm hứng chủ đạo giúp Man City thắng đậm trước “chích chòe” Newcastle. Sau trận đấu, Mancini bày tỏ sự hài lòng của mình dành cho Nasri kèm theo lời nói đùa: “Tôi muốn đấm cho cậu ta một phát! Lẽ ra với đẳng cấp của mình, Nasri phải chơi mọi trận được như thế này mới đúng. Một cầu thủ giỏi có thể có vài trận thi đấu không đúng sức nhưng Nasri thì ngược lại, anh ấy chơi kém trong phần lớn các trận đấu mùa này. Nhiều cầu thủ có tư tưởng chỉ cần đá với 50% khả năng là đủ và đó là vấn đề lớn nhất của Man City trong việc bảo vệ ngôi vô địch mùa này”.

img
Nasri thi đấu bùng nổ ở trận gặp Newcastle cuối tuần trước

Lời nói đùa thô thiển, bày tỏ sự hài lòng nhưng lại hàm ý chỉ trích nặng nề ấy đã khiến Nasri phật lòng và anh phát biểu công khai trên kênh truyền hình Pháp beIN Sport: “ Đúng là tôi đã  không có được một mùa giải tốt nhất, vì nhiều lý do, nhưng nếu Mancini cho rằng tôi chỉ tập luyện với 50% sức lực là không đúng! Ông ấy đã nói dối”.

Chê thầy mới, Nasri cũng không bỏ qua cơ hội ngợi khen thầy cũ Arsene Wenger, người mà theo anh “là một HLV vĩ đại nhất để làm việc cùng, một HLV rất hiểu cầu thủ, biết khơi gợi tiềm năng mỗi người”. Theo Nasri, sau 3 năm gắn bó với Arsenal, anh ra đi vì khát khao những danh hiệu, lý do thuần túy về chuyên môn chứ không phải chuyện tiền bạc như dư luận đồn đại. Anh tiếc là đã không có cơ hội nói chuyện nhiều với Wenger về chuyện ra đi và vì thế, đến nay anh vẫn giữ mối liên hệ tốt với người thầy cũ mà anh rất tôn trọng này.

img
nhưng HLV Mancini không quên buôn lời chỉ trích phong độ của cầu thủ

Nasri nhấn mạnh, anh không bao giờ hối tiếc việc tìm đến Man City, nơi anh có thể chơi bóng và thể hiện năng lực của mình. Man City là tập thể mạnh, nơi mang lại cho anh những vinh quang ở giải Ngoại hạng trong khi Arsenal cứ mãi lận đận với mục tiêu tìm kiếm suất tham dự Champions League mỗi năm và rất lâu rồi không có nổi trong tay một danh hiệu nào. Anh cũng khẳng định chưa hề có ý định rời bỏ Man City ra đi và những thông tin về sự liên hệ của hai đội bóng quê hương Monaco hoặc PSG chỉ là đồn đoán.

Trước sự cố “dối trá” với Samir Nasri, Mancini đã vướng vào khúc mắc với trung vệ thủ quân Vincent Kompany, người đã không khoác áo Man City hơn hai tháng do chấn thương bắp chân. Chính vì thế, Mancio đã kiên quyết yêu cầu Kompany không quay về nước khoác áo đội tuyển Bỉ để thi đấu với Macedonia ở hai lượt trận vòng loại World Cup 2014. Ông muốn giữ sức cầu thủ này cho những trận đấu đặc biệt quan trọng của Man City sắp tới, gồm trận derby thành Manchester với M.U và trận bán kết cúp F.A (với Chelsea), khi biết rằng Macedonia chưa phải là đối thủ xứng tầm của Bỉ, đội đang đứng đầu bảng A…

img
Hục hặc cả với thủ quân Vincent Kompany

Ai cũng biết Vincent Kompany là mẫu cầu thủ rất chuyên nghiệp và khi Bỉ đang bị Croatia đeo bám sát sao ở vòng loại World Cup, hẳn trung vệ này không thể ngồi ngoài nhìn đồng đội gắng sức trong khi bản thân cũng đã có thể ra sân trở lại. Kompany “phớt lờ” khuyến cáo của ông thầy Mancio, thi đấu tốt ở cả hai trận vòng loại World Cup kể trên và khi quay về Anh, anh thậm chí còn ghi bàn vào lưới Newcastle trong chiến thắng 4-0 của Man City. Chỉ có điều, anh và ông thầy Mancini đã không thèm nhìn mặt nhau khi anh rời sân phút 73, nhường chỗ cho Javi Garcia.

Người hâm mộ không thể không lo lắng cho nội tình Man City trước những trận đánh lớn sắp tới. Joleon Lescott kiên quyết đòi ra đi vì mất chỗ ở hàng trung vệ, bất chấp anh thi đấu rất tốt ở 5/6 trận gần đây cho đội tuyển Anh. Kompany cũng phật lòng với ông thầy trong khi Nasri buông lời chỉ trích HLV... Phải chăng, ngày ra đi của Mancio cũng đã đến?
 
Đêm 8-4, Man City sẽ gặp M.U trong trận lượt về derby Manchester ở giải ngoại hạng Anh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo