xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa thể phong thánh cho Messi

Anh Dũng

Hình ảnh Messi bất lực khi Argentina thua bàn ở hiệp phụ chỉ càng gợi nhớ nhiều hơn tới Maradona, “vị thánh bóng đá” duy nhất và đích thực của người dân xứ sở điệu nhảy tango

Messi không khóc, chỉ cúi đầu lặng lẽ khi lên bục nhận danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2014. Trái với hình ảnh Maradona khóc như một cậu bé khi Argentina thua Đức 0-1 ở chung kết Italy 1990, Messi vẫn còn thiếu một chút gì đó để được người dân quê hương tôn vinh là “thánh” cho dù tất cả đều công nhận những cống hiến của siêu sao Barcelona trên đất Brazil.

Ngay khi FIFA xướng tên Messi đoạt giải Quả bóng vàng, đã nổ ra nhiều tranh cãi rằng siêu sao người Argentina có xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải hay không khi anh không đóng góp được nhiều ở trận đấu quyết định. Tờ L’Equipe của Pháp cho rằng Messi xứng đáng khi phải hy sinh vị trí sở trường nhưng vẫn có được 4 bàn thắng, các trận không ghi bàn thì kiến tạo cho đồng đội. Cựu danh thủ Đức L. Matthaus nói không cần vô địch World Cup thì siêu sao của Barcelona vẫn là huyền thoại và không nên so sánh anh với Maradona.

 

Messi (phải) nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải nhưng buồn vì lỡ hẹn với cúp vàngẢnh: REUTERS
Messi (phải) nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải nhưng buồn vì lỡ hẹn với cúp vàngẢnh: REUTERS

Tuy nhiên, báo chí Anh thì cho rằng FIFA đã chia giải thưởng cá nhân theo kiểu “cả nhà cùng vui”. BBC phân tích nếu không có 4 bàn thắng ở vòng bảng, Messi chỉ đáng đứng sau thủ môn Romero, chốt chặn hay nhất của Argentina. Tờ The Sun thì tuyên bố Messi sẽ không bao giờ được phong thánh giống như Maradona khi tầm ảnh hưởng của một thủ lĩnh chưa đạt được đến đẳng cấp huyền thoại.

Trong khi 2 cựu danh thủ Argentina từng được tôn vinh Quả bóng vàng World Cup là Mario Kempes (1978) và Diego Maradona (1986) đều nâng cao cúp vô địch thì Messi phải cay đắng nhìn đội Đức đăng quang. Nhiều người tiếc vì những vệ tinh xung quanh số 10 hiện tại đều là tên tuổi lớn nhưng người thì chấn thương không đúng lúc (Di Maria), người lại sa sút phong độ ngay thời điểm quan trọng nhất (Aguero, Higuain...).

Đức đã giải được lời nguyền khi trở thành đội châu Âu đầu tiên mang cúp vô địch thế giới rời khỏi Nam Mỹ. Còn Messi một lần nữa đứng dưới cái bóng quá lớn của Maradona dù sự cảm thông dành cho siêu sao người Argentina đã lớn hơn những lời chỉ trích rất nhiều.

Cảnh sát ở Buenos Aires phải dùng vòi rồng và lựu đạn cay để giải tán đám đông thanh niên bày tỏ sự thất vọng Argentina không thể vô địch World Cup sau 28 năm bằng cách ném đá, hộp kim loại vào các cửa hàng ở trung tâm thủ đô khiến 15 cảnh sát bị thương. Có hơn 50 người bị tạm giữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo