xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cơ hội lịch sử cho Kiatisuk

Anh Dũng

Thái Lan chỉ cách ngôi vô địch AFF Cup 2014 đúng 90 phút, còn Kiatisuk cũng đã rất gần với cơ hội trở thành người đầu tiên giành chức vô địch Đông Nam Á trên cương vị cầu thủ lẫn HLV

Sân Bukit Jalil với sức chứa 100.000 khán giả chắc chắn sẽ không còn chỗ trống khi chủ nhà Malaysia tiếp đón Thái Lan với mục tiêu phải thắng cách biệt 3 bàn và không bị thủng lưới do đã thua 0-2 ở trận chung kết lượt đi. VTV6, Fox Sport sẽ truyền hình trực tiếp trận đấu quyết định ngôi vương Đông Nam Á vào lúc 19 giờ ngày 20-12.

Với những gì Thái Lan thể hiện ở trận lượt đi, giấc mộng trở lại thời kỳ hoàng kim của đội bóng xứ chùa vàng sau 10 năm trắng tay đang được “Zico Thái” dần biến thành hiện thực. Việc đẩy chủ nhà Malaysia vào thế khó, vừa phải tấn công tìm cách ghi ít nhất 2 bàn vào lưới thủ thành Kawin, vừa phải tránh bị sút thủng lưới thêm, xem ra thời khắc HLV Kiatisuk giơ cao cúp vàng Đông Nam Á với tư cách là một HLV đã cận kề. Thậm chí, dù còn cách 90 phút nhưng báo chí Thái đã ca ngợi và ví von cựu danh thủ Thái Lan như “Vua Midas” trong thần thoại Hy Lạp, người chạm tay đến đâu là mọi thứ đều trở thành vàng.

 

Ở vai trò HLV, Kiatisuk đang gây ấn tượng tại Đông Nam Á  Ảnh: REUTERS
Ở vai trò HLV, Kiatisuk đang gây ấn tượng tại Đông Nam Á Ảnh: REUTERS

 

Trong suốt sự nghiệp cầu thủ, Kiatisuk 3 lần cùng Thái Lan vô địch AFF Cup và được cả Đông Nam Á ca ngợi như một nhạc trưởng tài ba, một tiền đạo sở hữu đôi chân “sát thủ”. Giã từ nghiệp cầu thủ, Kiatisuk chuyển sang vận dụng trí óc và sau 3 năm chưa thành công ở cấp CLB tại Việt Nam và Thái Lan, Kiatisuk đã rút ra nhiều bài học quý giá để khi được giao trọng trách ở tuyển U23 rồi đến tuyển quốc gia, “Zico Thái” đã tỏa sáng. Trước AFF Cup 2014, Thái Lan chỉ là ứng viên số 3 sau Philippines hay Malaysia. Tuy nhiên, lúc này thầy trò Kiatisuk là đội duy nhất bất bại với 5 trận thắng và chỉ hòa duy nhất 1 trận.

Hàng tấn công của Thái Lan với những Charyl Chappuis, Kroekrit Thaweekarn, Chanathip Songkrasin, Adisak Kraisorn đã ghi 15 bàn. Còn hàng thủ thể hiện sự vững vàng khi chỉ 3 lần để thủng lưới, đặc biệt “sạch lưới” trong 2 trận bán kết, chung kết trên sân nhà. “Đa phần những cầu thủ trẻ đá trận chung kết lượt đi đã dự trận bán kết Á vận hội 2014 vừa qua nên họ cũng quá quen với việc phải đá dưới áp lực của cả trăm ngàn khán giả. Tôi tin Thái Lan sẽ đoạt cúp ngay trên sân Malaysia” - HLV Kiatisuk tự tin trả lời khi có mặt ở Kuala Lumpur.

HLV Dollah Salleh tuyên bố Malaysia sẽ quyết đấu đến cùng như trận bán kết lượt về với Việt Nam. Tuy nhiên, đội Thái Lan cũng thừa bản lĩnh để biết cách đối phó với đội chủ nhà trong một trận đấu mà có thể cầu thủ Malaysia sẽ cố tình chơi tiểu xảo, đá xấu nhằm triệt hạ đối thủ như họ từng thể hiện ở trận bán kết lượt đi gặp Việt Nam cũng như cách đây 3 ngày tại Bangkok.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo