Công Phượng đã có thêm một buổi chiều đáng quên trên sân Tam Kỳ của QNK Quảng Nam khi bỏ lỡ 1 quả phạt đền trong trận đấu HAGL thua đậm 0-4, tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ áp chót V-League sau 16 vòng đấu.
Có thể thấy rõ Công Phượng đang trải qua thời điểm khó khăn nhất trong 3 năm trở lại đây. Sau khi trở về từ Singapore, tiền đạo trẻ gốc Nghệ An đã trải qua 5 trận liên tiếp thi đấu mờ nhạt, không ghi được bàn thắng, góp phần khiến HAGL tiếp tục chôn chân sâu trong nhóm có nguy cơ rớt hạng. Ngay cả trong tình huống được xem là dễ ghi bàn nhất khi đối mặt thủ môn Văn Cường của QNK Quảng Nam trên chấm 11 m, Công Phượng cũng sút hỏng khiến hy vọng giành lại 1 điểm của thầy trò HLV Graechen bất thành.
Màn trình diễn trái ngược của Công Phượng ở SEA Games 2015 và V-League 2015 khiến nhiều người cảm thấy khá ngạc nhiên. So với các đồng đội ở U23 Việt Nam vốn là tập thể đến từ nhiều đội bóng, các cầu thủ ở HAGL chắc chắn hiểu rõ lối chơi của Công Phượng hơn rất nhiều. Thế nhưng, tiền đạo trẻ này lại tỏ ra lạc lõng, thậm chí có những trận thi đấu dưới sức đến mức chính HLV Graechen cũng phải công khai phàn nàn học trò. Ngay cả những nhà chuyên môn vốn dành nhiều lời khen ưu ái cho đội bóng trẻ của bầu Đức như ông Trần Duy Long hay Nguyễn Văn Vinh cũng ngạc nhiên vì trong khi nhiều cầu thủ HAGL thể hiện sự tiến bộ khá rõ nét thời gian gần đây thì cá nhân Công Phượng chững lại.
Cái khó của HLV Graechen là muốn thay Công Phượng cũng chẳng thể được vì những cầu thủ còn lại đều chỉ giỏi chơi tiền vệ, trong lúc Văn Toàn, Hoàng Thiên bị chấn thương. Công Phượng chắc chắn cũng muốn thoát khỏi chuỗi trận có phong độ tệ hại hiện tại nhưng khi sức ép tâm lý ngày một nặng nề, điều đó thực sự không dễ dàng.
Sau thất bại muối mặt 0-4 tại Quảng Nam, ngay cả chiếc ghế của HLV Graechen cũng khó giữ nổi nên việc ông tìm một liệu pháp để đánh thức bản năng săn bàn của Công Phượng cũng là điều không mấy khả thi. Ở vòng đấu thứ 17 diễn ra cuối tuần này, đội bóng phố núi sẽ lại phải đối đầu với một ngọn núi lớn khác mang tên B.Bình Dương, đội từng dễ dàng đè bẹp HAGL 4-1 ở lượt đi.
Thanh Hóa chiếm ngôi đầu
Trên sân nhà Gò Đậu, B.Bình Dương bất ngờ để thua Sanna Khánh Hòa BVN 1-2, mất ngôi đầu vào tay FLC Thanh Hóa, đội thắng XSKT Cần Thơ 2-0 ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Trong khi đó, Đồng Nai tiếp tục chôn chân ở vị trí chót bảng sau trận hòa 1-1 với SLNA. Cùng 10 điểm với HAGL nhưng Đồng Nai vẫn xếp dưới do thua kém hiệu số bàn thắng bại.
Ở những trận đấu khác, Hải Phòng hòa ĐTLA 1-1, Than Quảng Ninh thắng SHB Đà Nẵng 1-0 và Hà Nội T&T đè bẹp Đồng Tháp 7-0.
Q.Liêm
Bình luận (0)