xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công Vinh giúp B.Bình Dương có trận thắng lịch sử ở AFC Champions League

C. Tuấn - Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Tối 6-5, B.Bình Dương đã bất ngờ đánh bại đại diện đến từ Nhật Bản Kashiwa Reysol với pha lập công duy nhất của tiền đạo Lê Công Vinh ở lượt đấu cuối cùng bảng E AFC Champions League 2015.

Đã vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng nên Kashiwa Reysol đã cất toàn bộ ngoại binh ở nhà trong chuyến đi tới Việt Nam. Trong khi đó, B.Bình Dương dù đã bị loại nhưng vẫn muốn giành một kết quả tốt để chia tay giải đấu.

Suốt hiệp 1, hai đội chơi không quá quyết liệt vì chủ nhà không muốn tốn sức trong khi đội khách cũng cần thủ hòa là đạt chỉ tiêu. Bước sang hiệp 2, đôi bên đã nhập cuộc khá tích cực, trong đó đội chủ nhà tỏ ra khát khao có một chiến thắng với việc đẩy cao đội hình chơi tấn công. Phút 55, sau đường chuyền bóng thuận lợi của đội trưởng Anh Đức, Lê Công Vinh có cú đặt lòng gọn gàng mở tỉ số 1-0 cho B.Bình Dương.

 

Dù hết hy vọng nhưng Công Vinh và B.Bình Dương vẫn thi đấu hết mình vì danh dự

Dù hết hy vọng nhưng Công Vinh và B.Bình Dương vẫn thi đấu hết mình vì danh dự

 

img

 

img

 

Sau bàn thua, Kashiwa đã phải dồn lên tấn công. Phút 65, xà ngang đã cứu thua sau cú sút như búa bổ của Ostu. Dù không chiếm lĩnh thế trận nhưng B.Bình Dương lại có những pha phản công khá sắc sảo. Một trong những tình huống như thế ở phút 72, Oseni chỉ còn gôn trống khi Inada đã xuất tướng nhưng tiền đạo người Nigeri đã dứt điểm ra ngoài.

 

Tiền đạo Anh Đức có pha phối hợp ăn ý với Công Vinh
Tiền đạo Anh Đức có pha phối hợp ăn ý với Công Vinh

 

Ở những phút cuối, Kashiwa tràn lên chơi tấn công nhưng đội bóng đến từ Nhật Bản vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa và đành thúc thủ trước B.BD với tỉ số 0-1. Đây được xem là chiến thắng lịch sử của B.BD và bóng đá Việt Nam tại đấu trường AFC Champions League, bất kể CLB Nhật Bản có tung đội hình hai thì các cầu thủ cũng ở đẳng cấp cao hơn B.BD.

 

img

 

Sự thất vọng của các cầu thủ và CĐV đến từ Nhật Bản

Sự thất vọng của các cầu thủ và CĐV đến từ Nhật Bản

 

img

 

Như vậy, kết thúc sau 6 trận đấu, B.Bình Dương giành được 1 trận hòa, 1 trận thắng được 4 điểm xếp cuối bảng E, AFC Champions League 2015. Những nỗ lực của đội bóng miền Đông Nam Bộ tại đấu trường châu lục là rất đáng khen ngợi và là bước tiến so với chính họ ở AFC Champions League 2008, nơi đội chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm.

* Ở trận đấu còn lại của bảng E, Jeonbuk FC đã giành chiến thắng đậm 4 - 1 trước Shandong Luneng (Sơn Đông Lỗ Năng) của Trung Quốc. Jeonbuk FC cùng 11 điểm như Kashiwa Reysol nhưng kém về chỉ số đối đầu nên xếp nhì bảng. Sơn Đông Lỗ Năng hạng 3 với 7 điểm.

 

ĐỘI HÌNH RA SÂN

B.Bình Dương: Tấn Trường; Đặng Văn Robert, Vrankovic, Michal Nguyễn, Văn Hoàn; Tiến Thành, Quang Vinh (Văn Bình 80’), Moses; Anh Đức (Tăng Tuấn 70’); Công Vinh, Oseni.

Kashiwa Reysol: Inada; Fujita, Yamanaka, Nakatani, Nakayawa (Ota 74’), Akino, Kenta, Kobayashi, Yuta, Kano, Oshima.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo