Hậu vệ Đông Triều, thành viên thuộc Học viện Arsenal - HAGL JMG đang khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam, cho biết trong lứa U19 Thái Lan có gần một nửa là những cầu thủ khóa đầu tiên của Học viện Arsenal Thái Lan JMG. Đây là những cầu thủ từng nhiều lần sang tập huấn tại Trung tâm TDTT Hàm Rồng ở Gia Lai theo chương trình du đấu giao hữu qua lại giữa các “lò” đào tạo của JMG trên toàn thế giới. Vì vậy, Đông Triều và các đồng đội không hề xa lạ đối thủ sắp gặp ở trận ra quân. “Do Học viện Arsenal của Thái Lan mở lớp sớm hơn HAGL 1 năm nên lứa cầu thủ của họ năm nay sẽ ra trường. Trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ rất thú vị nhưng Việt Nam tự tin hơn vì chúng tôi từng thắng họ rất nhiều lần” - Đông Triều cho biết.
Theo Trưởng đoàn U19 Việt Nam, ông Dương Nghiệp Khôi, ngoài một số trục trặc ở sân bay khi mới đến Indonesia, đội bóng được BTC giải chăm lo rất chu đáo từ ăn uống đến sinh hoạt, tập luyện. Trước trận mở màn với U19 Thái Lan, thầy trò HLV Guillaume Graechen cũng đã được bố trí tập luyện 2 buổi để làm quen sân cũng như không khí tại Surabaya, Đông Java. Trợ lý HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết việc rơi vào bảng đấu nặng buộc ban huấn luyện phải có những tính toán thật hợp lý, tránh để vuột điểm đáng tiếc bởi chỉ cần một sơ sẩy cũng có thể mất 1 trong 2 suất vào bán kết.
Theo ông Tuấn, đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử giải U19 Đông Nam Á, những đội bóng được đánh giá có nền tảng đào tạo trẻ tốt nhất khu vực lại rơi vào chung một bảng đấu. Ở bảng B, ngoài U19 Việt Nam và U19 Thái Lan còn có sự góp mặt của U19 Malaysia, chủ nhà U19 Indonesia, U19 Myanmar và U19 Brunei. Bất lợi lớn nhất của U19 Việt Nam là họ phải lần lượt gặp các đối thủ mạnh rồi trận cuối cùng vòng bảng mới gặp đội bị đánh giá yếu nhất giải là U19 Brunei.
Dù sao, với việc ông bầu Đoàn Nguyên Đức cho phép lứa đầu tiên của Học viện Arsenal - HAGL JMG được thử lửa trong màu áo U19 Việt Nam, chắc chắn các cầu thủ trẻ sẽ nỗ lực tối đa để giành được thành tích tốt nhất.
Bình luận (0)