xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đau hơn một trận thua...

Phạm Ngọc

Giữa tuần qua, 2 đội bóng Việt Nam có trận thua trên sân nhà tại lượt đi tứ kết AFC Cup 2014. Hai thất bại đó đã được dự báo khi đối thủ của Hà Nội T&T là đương kim á quân, còn V. Ninh Bình không có lực lượng mạnh nhất sau vụ án 9 cầu thủ của họ bị khởi tố và bắt tạm giam vì cá độ - mua bán độ trận vòng bảng cũng ở giải này trên sân Kelanta - Malaysia hồi tháng 3.

Trong 2 kết quả nêu trên, thất bại của V. Ninh Bình có thể đưa đến những nỗi đau lớn hơn một trận thua. Một đội bóng có thể bị giải thể sau thất bại ấy, một ông bầu có thể sẽ nói lời chia tay bóng đá vĩnh viễn. Quan trọng hơn, một địa phương đang rất đình đám trên bản đồ V-League có thể bị xóa tên khỏi bản đồ bóng đá đỉnh cao Việt Nam.

Trước trận đấu với Kitchee của Hồng Kông, trên khán đài sân Ninh Bình xuất hiện biểu ngữ: “Cám ơn bầu Trường” kèm theo ảnh của ông. Chủ tịch Tập đoàn The Vissai, ông Hoàng Mạnh Trường, chính là người đưa bóng đá Ninh Bình trở lại sân chơi đỉnh cao Việt Nam.

Nhiều người dân Ninh Bình vẫn muốn bầu Trường tiếp tục nuôi đội bóng để một ngày nào đó, CLB có thể trở lại sân chơi V-League. Việc bầu Trường đưa về một số bản hợp đồng thời vụ gieo cho người hâm mộ Ninh Bình hy vọng rằng ông sẽ không giã từ bóng đá khi V. Ninh Bình đem lại một dấu ấn thành tích đặc biệt ở sân chơi châu lục.

 

V. Ninh Bình (trái) trong trận thua Kitchee ở lượt đi tứ kết AFC Cup 2014
V. Ninh Bình (trái) trong trận thua Kitchee ở lượt đi tứ kết AFC Cup 2014

 

Trên khán đài sân Ninh Bình, bầu Trường theo dõi trận đấu của đội nhà rất tập trung. Tuy nhiên, cảm xúc của ông sau mỗi bàn thắng và bàn thua của đội nhà không mãnh liệt như khi đội bóng cố đô Hoa Lư còn chơi ở V-League. Hôm ấy, V. Ninh Bình thủng lưới tới 4 lần nhưng bầu Trường chỉ thực sự biểu lộ sự thất vọng với bàn thua cuối cùng. Có lẽ ông hiểu rằng đó có thể là dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu của thầy trò HLV Văn Sỹ ở sân chơi châu lục.

Hình ảnh cuối cùng mà ông Hoàng Mạnh Trường để lại trên sân Ninh Bình hôm đó là một bộ dạng chán chường. Chủ tịch một trong những tập đoàn lớn nhất ở Ninh Bình bỏ áo ngoài quần, lê đôi dép cũ xuống khu kỹ thuật, nơi các cầu thủ đang cúi mặt buồn bã. Ông chỉ nói với HLV Văn Sỹ đúng một câu: “Thôi, anh về đây!”.

Sau câu nói ấy, ông Trường lầm lũi đi ra phía cửa phụ của sân để về khách sạn The Vissai, cũng là trụ sở của tập đoàn. Tương lai của đội bóng V. Ninh Bình có lẽ chỉ còn chờ trận lượt về trên đất Hồng Kông vào đầu tuần sau.

Nhiều ông bầu trước khi rút lui khỏi bóng đá đều có một lý do nào đó - có thể là sự bất mãn với trọng tài, cạn tình yêu với sân cỏ hoặc không còn chịu nổi gánh nặng kinh tế để nuôi đội bóng. Sau phiên xử nhóm cầu thủ Ninh Bình bán độ, dàn xếp tỉ số vào ngày 25-8 tới, dư luận cũng chờ đợi phán quyết về số phận của một đội bóng không thiếu tiền nhưng ngay từ khi ra đời, ông chủ của nó đã đau đầu vì chuyện tiêu cực.

Tại buổi tổng kết V-League mới đây, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã kể lại chuyện ông phải mất 3 giờ thuyết phục bầu Trường lôi vụ tiêu cực của đội bóng V. Ninh Bình ra ánh sáng, dù biết rằng sau quyết định khó khăn ấy, có thể thêm một đội bóng V-League phải giải tán...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo