xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đoạn kết buồn của Vũ Thị Hương

Đào Tùng - Quang Liêm

Nỗi lo lắng của người hâm mộ quê nhà đã thành sự thật khi Vũ Thị Hương thi đấu không thành công ở cự ly 200 m, nội dung mà cô từng giành HCB cách đây 4 năm tại Quảng Châu, khép lại ngày trắng tay cho đoàn Việt Nam

Với khá nhiều hảo thủ, trong đó có cả các VĐV vừa giành thứ hạng cao nhất ở cự ly 100 m cách đây vài ngày, đợt chạy chung kết 200 m rõ ràng không mang lại chút ưu thế nào cho Vũ Thị Hương ngoài quyết tâm rất cao của “người đàn bà chạy”. Lớn tuổi nhất (29), lại không thể tập luyện trong một thời gian dài vì chấn thương, Hương sớm được dự báo sẽ rất khó để bảo vệ ngôi á quân. Dù vậy, từ vòng loại cho đến trước khi ra sân tham dự đợt chạy chung kết, cô vẫn luôn lạc quan và tự tin.

Niềm tin thôi là chưa đủ, bởi ngay sau lệnh xuất phát, các đối thủ đã sớm vượt qua Hương và tăng tốc quyết liệt. VĐV người Kazakhstan Olga Safronova về đích đầu tiên sau 23 giây 02 (23”02). Chisato Fukushima (Nhật Bản) chỉ về đích thứ ba sau 23”45, chính thức mất ngôi vô địch. Đáng tiếc nhất có lẽ là Vũ Thị Hương khi đương kim á quân chỉ về đích cuối cùng với 23”77, kém cả thành tích vòng loại của chính cô. Thất bại ở cả 2 cự ly tốc độ từng làm nên tên tuổi của chính cô, liệu Vũ Thị Hương có đủ bản lĩnh và tự tin để đứng lên sau cú sốc này?

Safronova (giữa) về nhất cự ly 200 m nữ trong lúc Vũ Thị Hương về 8/8Ảnh: REUTERS
Safronova (giữa) về nhất cự ly 200 m nữ trong lúc Vũ Thị Hương về 8/8Ảnh: REUTERS

Trên hố nhảy ba bước nữ, Trần Huệ Hoa ngay lần nhảy đầu tiên đã vượt qua khoảng cách 13,58 m nhưng cả 5 lần thực hiện sau đó, Huệ Hoa đều không lặp lại được thông số chỉ có thể giúp cô xếp hạng 8 chung cuộc.

Trong khi đó, đội tuyển taekwondo là niềm hy vọng duy nhất còn lại của đoàn thể thao Việt Nam có thể hoàn thành được chỉ tiêu là 2-3 HCV tại Asiad 17 khi tất cả các môn có thể giành “vàng” đã bị rơi rụng. Tuy nhiên, như 4 võ sĩ ra quân ngày 30-9, 4 VĐV thi đấu ngày 1-10 đều sớm dừng bước.

Người tiến sâu nhất trong ngày là Phạm Thị Hằng khi cô đánh bại đối thủ người Lào là Sotthachit tại hạng cân dưới 57 kg với tỉ số 7-6. Tuy nhiên, Phạm Thị Hằng đã không thể vượt qua được đối thủ Saydullaeva (Uzbekistan) ở vòng 1/8. Ở hạng cân dưới 46 kg, Trương Thị Kim Tuyến để thua Panipak (Thái Lan) chóng vánh với tỉ số 3-9. Nguyễn Văn Sơn ở hạng cân dưới 80 kg nam thua Rafalovich (Uzbekistan) 0-4.

Như vậy, không đạt huy chương nào trong ngày 1-10, đoàn Việt Nam rơi thêm một bậc, xuống hạng 21 với 1 HCV, 9 HCB và 22 HCĐ, xếp hạng 6 Đông Nam Á sau các đoàn Thái Lan (9, 6, 23), Singapore (5, 6, 11), Malaysia (4, 14, 10), Indonesia (3, 5, 9) và Myanmar (2, 1, 0). 

Kéo dài cơn khát “vàng”

Ngày 2-10, “hy vọng vàng” Lê Huỳnh Châu (63 kg nam) cùng các võ sĩ Phan Trung Đức, Phạm Thị Thu Hiền và Hà Thị Nguyên sẽ tiếp tục xuất trận với hy vọng cải thiện thành tích cho taekwondo Việt Nam tại Incheon.

Ở môn điền kinh, Phạm Thị Diễm thi đấu nhảy cao nữ, Nguyễn Văn Hùng dự tranh nhảy ba bước nam và đội tiếp sức 4x400 m nữ cũng xung trận vào cuối buổi chiều.

Các võ sĩ môn karatedo sẽ ra quân ở 3 nội dung: Nguyễn Hoàng Ngân thi quyền nữ vòng 1/16 (gặp đối thủ Kyrgyzstan), Nguyễn Văn Nhật thi đấu đối kháng vòng 1/16 hạng cân 67 kg nam (gặp VĐV Kuwait), Hồ Đình Thuận thi đấu đối kháng vòng 1/8 hạng cân 75 kg nam (gặp võ sĩ Kyrgyzstan).

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo