Ngoại trừ V.Hải Phòng gần như rớt hạng sau trận thua 2-3 trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà Lạch Tray ở vòng 18 V-League, các đội ở nhóm cuối bảng như V.Ninh Bình hay CS. Đồng Tháp đều giành được 3 điểm quan trọng vào chiều 20-5 để nuôi hy vọng trụ hạng. Trong đó CS. Đồng Tháp để lại nhiều ấn tượng nhất khi đánh bại chủ nhà K. Kiên Giang 2-0 ngay tại Rạch Giá.
Không có nhiều thay đổi trong đội hình chính của CS. Đồng Tháp dưới thời Trần Công Minh, thế nhưng, “chuyên gia đóng thế” này vẫn biết cách thổi vào đội bóng một phong cách thi đấu máu lửa, chơi phòng ngự phản công rất quyết đoán, hình ảnh mà đội bóng sân Cao Lãnh không có được kể từ lúc chia tay HLV Phạm Công Lộc. Trong trận đấu với đối thủ láng giềng K. Kiên Giang, CS. Đồng Tháp chấp nhận bị ép sân nhưng khi thể lực đội chủ nhà dần bị bào mòn, chỉ cần một thoáng lơi lỏng của hàng thủ, các học trò HLV Trần Công Minh lập tức ra đòn kết liễu trận đấu. Lần lượt Minh Lợi và Hải Anh thay nhau lập công giúp CS. Đồng Tháp giành trọn 3 điểm trong niềm vui khôn xiết của gần 500 khán giả Đồng Tháp kéo sang Rạch Giá cổ vũ.
SHB Đà Nẵng áp sát Hà Nội T&T Thất bại của đội đầu bảng Hà Nội T&T trước Navibank Sài Gòn ở trận đấu vào ngày 19-5 đã tạo cơ hội cho SHB Đà Nẵng thu ngắn cách biệt chỉ còn 1 điểm khi đánh bại V. Hải Phòng 3-2. Thầy trò HLV Huỳnh Đức vẫn còn một trận đấu bù với SLNA trên sân Vinh nên cơ hội để tăng tốc trong cuộc đua vô địch vẫn đang rộng mở với đội bóng sông Hàn. Ngược lại, trận thua ngay trên sân nhà Lạch Tray khiến V. Hải Phòng chỉ còn biết đếm ngược ngày về Giải Hạng nhất. Kém đội áp chót K. Khánh Hòa đến 8 điểm trong khi lực lượng sứt mẻ, HLV Lê Thụy Hải bị treo giò, tinh thần thi đấu của V. Hải Phòng cũng chẳng còn máu lửa như lời tuyên bố của lãnh đạo đội bóng đất cảng trước đó. BTC giải đã rất thận trọng bố trí trọng tài giàu kinh nghiệm Vũ Bảo Linh điều hành trận đấu. Tuy nhiên, trước thái độ buông xuôi của cầu thủ, các CĐV cũng chẳng còn muốn gây chuyện, lặng lẽ rủ nhau ra về khi trận đấu chưa kết thúc. M.Ngọc |
Bình luận (0)