Ảnh: ĐỨC ĐỒNG
Trong khi danh sách ngoại binh đã được HLV Vital gút lại để kịp đăng ký đúng thời hạn thì danh sách cầu thủ nội vẫn để ngỏ. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, dù lực lượng ĐTLA năm nay trẻ hóa rất nhiều nhưng ông có may mắn là tất cả đều rất nỗ lực để tìm một vị trí ở mùa giải tới. “Tôi nghe nói rất nhiều về giai đoạn khủng hoảng của bóng đá Việt Nam hiện tại nhưng nếu vượt qua được, tôi tin bóng đá Việt Nam sẽ thực sự chuyên nghiệp. Trước mắt, tôi chỉ động viên các học trò, nhất là những cầu thủ trẻ cũng như số cầu thủ đang thử việc, phải cố gắng tập luyện thật tốt để đạt được thành tích khả quan trong năm nay” - ông Vital tâm sự.
Hơn nửa năm dẫn dắt ĐTLA, góp công trong chiến tích thăng hạng để trở lại sân chơi V-League, HLV Vital được các CĐV Long An xem như người hùng. Còn với các cầu thủ “gạch”, ông thầy người Bồ chính là Calisto thứ hai mà ĐTLA may mắn tìm được. Chính HLV Calisto là người đã giới thiệu ông Vital đến với ĐTLA trong thời điểm mà đội bóng đang mất phương hướng khi thi đấu thất thường ở giai đoạn nửa đầu Giải Hạng nhất mùa trước. Nhờ phong cách huấn luyện khoa học, tính cách gần gũi cũng như tạo dựng lại những triết lý bóng đá được “đàn anh” Calisto mách nước, ông Vital đã gây dựng lại được niềm tin chiến thắng cho đội bóng của bầu Thắng.
HLV Vital giấu cúp Trong trận đá bóng giao lưu giữa CLB Phóng viên Thể thao TPHCM và Ban Huấn luyện, khối văn phòng CLB ĐTLA diễn ra sáng 11-1 tại sân Bến Lức, sau khi đội nhà để thua 3-4 trên chấm luân lưu 11 m (hòa 3-3 ở 2 hiệp chính), HLV Vital đã nhanh chóng mang cúp giấu vào trong bụng rồi trốn ra phía sau sân bóng. Phải đến khi BTC trận đấu đề nghị mang cúp ra, ông thầy người Bồ mới xuất hiện với nhiều động tác hài hước khiến tất cả đều cảm thấy vui vẻ. |
Bình luận (0)