Vụ 8 VĐV cầu lông tại Olympic 2012, trong đó có cặp đương kim vô địch người Trung Quốc Wang Xiaoli và Yu Yang, bị truất quyền thi đấu vì cố tình thua đối phương trong lượt trận cuối vòng bảng nhằm tránh đối thủ nặng ký tại vòng đấu loại trực tiếp đã khép lại vào rạng sáng 2-8.
HLV xin lỗi, trò treo vợt
Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) truất quyền thi đấu 4 cặp VĐV và bác đơn kháng án của đội Hàn Quốc (có 4 VĐV bị kỷ luật). Indonesia cũng nộp đơn kháng án nhưng giờ chót rút lại.
Yu Yang tuyên bố gác vợt sau trận đấu tự thua rạng sáng 1-8. Ảnh: REUTERS
Trung Quốc không kháng án vì họ vẫn còn một đôi là ứng viên vô địch nhưng chắc rất ít CĐV trung lập muốn họ lên ngôi! Lãnh đạo đoàn đã chỉ đạo HLV trưởng đội cầu lông và 2 VĐV liên quan xin lỗi công khai người hâm mộ. HLV trưởng Li Yongbo cũng nhận trách nhiệm. Ông nói: “Tôi nợ CĐV cầu lông Trung Quốc và khán giả truyền hình một lời xin lỗi. Các VĐV Trung Quốc đã không thể hiện được truyền thống tốt đẹp và tinh thần thi đấu khi khoác áo tuyển quốc gia. Tôi là người đáng bị chê trách”.
Không rõ có phải để xoa dịu hàng triệu khán giả truyền hình và 4.500 khán giả Anh đã chi ra 80 bảng/người mua vé vào xem các màn “hài kịch” rạng sáng 1-8 hay không mà Yu Yang vừa tuyên bố treo vợt.
BWF có phần “tiếp tay”
Tuy nhiên, cô gái Trung Quốc này không quên chỉ trích BWF góp phần làm tan vỡ giấc mơ cầu lông của cô khi đề ra thể thức vòng bảng, tạo điều kiện cho các VĐV dưỡng sức chọn đối thủ.
Trọng tài quyền Anh, bóng bàn bị phản ứng Sau trọng tài cầu lông bị chỉ trích vì thiếu nghiêm khắc trong vụ 4 đôi VĐV nữ tự thua, đến lượt trọng tài quyền Anh và bóng bàn cũng bị phản ứng. Võ sĩ Ali Mazaheri của Iran tố cáo trọng tài thiên vị đối thủ khi truất quyền thi đấu của anh ở trận tranh HCĐ hạng nặng (91 kg). Mazaheri bị loại sau 3 lần bị cảnh cáo vì ôm võ sĩ Cuba J. L. Gomez dù anh đang hơn 2 điểm. Tay vợt Ding Ning của Trung Quốc bật khóc khi mất HCV về tay đồng hương Li Xiaoxia do bị nữ trọng tài Ý trừ điểm vì phạm lỗi trong lúc giao bóng. |
Bình luận (0)