xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hạ "bò tót" 3-0, Brazil đăng quang Cúp Các Liên đoàn châu lục

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Cặp "song sát" Neymar - Fred đã tỏa sáng rực rỡ giúp Brazil lần thứ tư đăng quang Cúp Các Liên đoàn châu lục (Confederation Cup) bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 trước nhà vô địch thế giới và châu Âu Tây Ban Nha.

Trước trận chung kết Confederation Cup 2013, BTC giải đã công bố 6 ngôi sao sẽ tranh nhau danh hiệu Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải. Trong đó chủ nhà Brazil và đối thủ ở chung kết của họ là Tây Ban Nha đều đóng góp 2 người. Tuy nhiên, sau trận thắng đậm của các vũ công Samba trong trận chung kết, đặc biệt là màn trình diễn của Neymar, không khó hiểu khi danh hiệu này được trao cho cầu thủ số 10 của đội bóng 4 lần vô địch Confederation Cup.

img
Brazil chứng tỏ sức mạnh cùng lợi thế sân nhà khi đè bẹp Tây Ban Nha 3-0 trong trận chung kết Confederation Cup
 
Mang tiếng là đương kim vô địch thế giới và châu Âu nhưng suốt 90 phút tranh tài trên sân Maracana, lối chơi của tiki-taka của Tây Ban Nha hầu như không thể hiện được tác dụng trước đối thủ đang 3 lần vô địch Confed Cup và cũng đã 5 lần vô địch thế giới. Dường như việc gặp phải một đối thủ có kỹ thuật cá nhân và khả năng giữ bóng thậm chí còn siêu hơn đã khiến các cầu thủ Tây Ban Nha bị khớp, không còn đủ sức làm chủ trận đấu như kỳ vọng. Thậm chí, không ít lần các hậu vệ xứ sở bò tót còn phải chấp nhận phạm lỗi để cản những nghệ sĩ sân cỏ như Neymar, Oscar hay Fred thể hiện kỹ thuật cá nhân siêu đẳng.
 
Thi đấu như vậy nên cũng không quá ngạc nhiên khi chỉ 3 phút sau tiếng còi khai mạc, lưới của thủ thành Casillas đã phải rung lên sau pha dứt điểm của Fred. Bàn thua có lỗi lớn của cặp trung vệ Tây Ban Nha khi thi đấu lúng túng, nhất là Arbeloa đã không hiểu ý với thủ thành Casillas, tạo cơ hội cho Fred dứt điểm.
 
Sau bàn thắng mở tỉ số, Brazil vẫn duy trì được một thế trận tấn công áp đảo và quan trọng là khiến lối chơi tiki-taka không thể phát huy được nhiều khả năng do không có nhiều thời gian phô diễn kỹ thuật giữ bóng. Liên tục Arbeloa rồi Ramos phải nhận thẻ vàng chỉ vì phải phạm lỗi nhằm ngăn các chân sút lợi hại của Brazil xâm nhập vòng cấm.

img
Fred không tìm được chỗ đứng ở châu Âu nhưng khi về Brazil, anh đang là chân sút hay nhất đội tuyển
 
Trong một thế trận như vậy, việc Tây Ban Nha bỏ lỡ một số cơ hội hiếm hoi có được ở 45 phút đầu tiên khi Torres đánh đầu vọt xà, cú sút xa của Iniesta bị thủ môn Cesar cản phá hay pha dứt điểm của Pedro bị phá ngay trên vạch vôi đã khiến đội đương kim vô địch thế giới phải trả giá đắt. Phút 44, sau đường chuyền như đặt của Oscar, Neymar đã có pha xử lý đẳng cấp sút tung lưới Casillas, nhân đôi cách biệt cho Brazil.  
 
Choáng váng sau bàn thua, Tây Ban Nha rất nỗ lực để dồn lên tìm bàn gỡ trong hiệp hai. Tuy nhiên, cũng giống như những gì xảy ra trong hiệp đầu tiên, chỉ ba phút sau khi hiệp 2 bắt đầu thì Fred lại ghi bàn đưa đội chủ sân Maracana dẫn trước đến 3-0 và gần như dập tắt cơ hội vùng lên của đội khách. Thậm chí đến phút 68, Gerrard Pique còn bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Neymar trước vòng cấm địa.

img
Neymar xứng đáng là cầu thủ hay nhất giải
 
Ở khoảng thời gian còn lại, màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Cesar đã giúp Brazil bảo toàn được chiến thắng hoàn hảo trước đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Lần thứ tư đăng quang Confed Cup, Brazil xứng đáng nhận được nhiều kỳ vọng ở VCK World Cup 2014. Ngược lại, Tây Ban Nha, với Ramos bỏ lỡ quả phạt đền, vẫn cần nhìn lại mình nhằm khắc phục các điểm yếu trong một năm nữa nếu không muốn bị các đối thủ hạ bệ.



 
Buffon xuất sắc, Ý nhận HCĐ

Ở trận tranh HCĐ trước đó, tuyển Ý với sự xuất sắc của thủ môn Gianluigi Buffon đã vượt qua Uruguay giành vị trí thứ 3.

Sau 120 phút thi đấu, hai đội hoà nhau 2-2 và phải bước vào loạt đá luân lưu 11 m. Buffon cản phá được 3 cú đá của Forlan, Caceres, Giaccherini và chỉ chịu thua trước hai tiền đạo Cavani, Suarez.

Bên phía Ý, chỉ có cú đá của De Sciglio bị thủ thành Muslera đẩy được; còn lại Aquilani, El Shaarawy và Giaccherini đều sút thành công. Ý thậm chí không cần loạt sút thứ 5 để giành hạng 3 Confederation Cup.
C.Tuấn


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo