xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai ngày đáng nhớ của “Running Man”

Minh Ngọc

Chuyến du lịch London - Anh xem Emirates Cup 2013 tuy khá ngắn ngủi nhưng đầy kỷ niệm với Vũ Xuân Tiến bởi cái tên “Running Man” giờ đã trở thành một phần trong lịch sử CLB Arsenal

Trở về Việt Nam sau 2 chuyến bay và quá cảnh kéo dài gần 24 giờ từ London, “Running Man” Vũ Xuân Tiến đã dành cả ngày 6-8 để nghỉ ngơi bên gia đình ở Hải Dương. Xuân Tiến cho biết trước khi bắt tay thực hiện các dự định trong tương lai, anh muốn dành một khoảng thời gian để ôn lại những kỷ niệm đẹp trong 2 ngày đáng nhớ ở Anh.

Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới có một CĐV Việt Nam được một đội bóng lừng danh của Anh mời sang đất nước họ tham quan và ra mắt các CĐV bản xứ như Xuân Tiến. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô gái đồng hương Ngọc Anh, người được CLB Arsenal thuê để làm phiên dịch cho Xuân Tiến, “Running Man” đã được trải nghiệm những cảm giác mới lạ chỉ có ở London như đi tàu điện ngầm, đi xe buýt 2 tầng, tham quan tháp London, nhà thờ Westminster Abbey...
 
img
Vũ Xuân Tiến với Quốc kỳ Việt Nam trong trận khai mạc Emirates Cup 2013 trên sân nhà của Arsenal
đầu tháng 8-2013. Ảnh: Ngọc Anh

Sang London với mục đích chính là ra mắt người hâm mộ Arsenal ngay tại sân Emirates của họ nhưng khoảnh khắc xúc động nhất của chàng thanh niên người Hải Dương là việc được 2 cầu thủ Jack Wilshere và Bacary Sagna làm hướng dẫn viên khi đến tham quan Highbury, sân nhà cũ của Arsenal, nơi đích thực là “ngôi đền thiêng” của CLB.

“Tôi mê Arsenal từ nhỏ nên thực sự xúc động khi được tận mắt chiêm ngưỡng sân Highbury. Dù “pháo thủ” đã chuyển sang thi đấu ở sân Emirates hiện đại và có sức chứa lớn hơn nhưng Highbury vẫn là một biểu tượng trong lòng những ai mê CLB” - Xuân Tiến hào hứng.

Về màn giao lưu đáng nhớ với CLB Arsenal và sau đó là khoảnh khắc đáng tự hào khi chạy ra sân Emirates vẫy cờ Việt Nam chào 60.000 khán giả cũng như hàng triệu CĐV Arsenal ở 25 quốc gia đăng ký xem truyền hình trực tiếp Emirates Cup 2013, Xuân Tiến khoe: “Khi bước vào phòng thay đồ, toàn bộ cầu thủ Arsenal đều nhận ra tôi. Họ gọi: “Running Man, chào mừng anh đến Arsenal”. Đó sẽ là một khoảnh khắc không thể nào quên và tôi có niềm tin mãnh liệt rằng biệt danh “Running Man” sẽ được lưu giữ như một phần lịch sử CLB. Tôi thực sự xúc động và tự hào dù chuyến đi này, tôi không có dịp trò chuyện với HLV Wenger”.

Trước khi lên đường về nước, “Running Man” đã gửi lại cho HLV Wenger và các cầu thủ Arsenal những món quà nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa như bánh đậu xanh, đặc sản của quê hương Hải Dương, chú tễu gỗ, con rồng gỗ. Xuân Tiến tin rằng HLV Wenger và các cầu thủ Arsenal sẽ trân trọng và vui mừng khi nhận được món quà này, hệt như tâm trạng của tiền đạo Lukas Podolski khi nhận con rồng gỗ từ tay CĐV đặc biệt đến từ Việt Nam...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo