xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Hạt đậu nhỏ” đưa Real Madrid vào bán kết

Đào Tùng

(NLĐO) – Phải đến lần gặp gỡ thứ 8 ở mùa giải năm nay, Real Madrid mới có thể làm hơn đối thủ láng giềng Atletico nhờ chơi hơn người trong những phút cuối trận và sự tỏa sáng phút 88 của “hạt đậu nhỏ” Javier Hernandez, hệt như thời anh còn chơi cho Man United do HLV Alex Ferguson dẫn dắt.

“Kịch bản” của trận chung kết Champions League mùa trước được tái hiện gần như tương tự khi một Atletico với đội hình không nhiều ngôi sao nhưng đầy bản lĩnh và thái độ thi đấu kiên cường đã bị đánh gục ở những phút cuối trận tứ kết lượt về với Real Madrid. Có phần đáng tiếc cho đoàn quân của HLV Diego Simeone khi họ đã có chiến thuật hết sức hợp lý trước chủ nhà Real nhưng do quá lạm dụng lối chơi cứng rắn, chịu va chạm đến độ mất người để rồi phải trả giá đắt bằng bàn thua phút 88.

 

Chicharito vui mừng sau bàn thắng
Chicharito vui mừng sau bàn thắng

 

Mất đến 4 vị trí chủ chốt vì chấn thương và thẻ phạt là Karim Benzema, Gareth Bale, Luka Modric và Marcelo, đội chủ nhà Real vẫn là bên nắm ưu thế kiểm soát bóng đến 69% trong hiệp đấu đầu tiên, gồm cả 11 pha kết thúc về khung thành của Jan Oblak phía Atletico. Dứt điểm từ xa, sút phạt, đánh đầu cận thành, đánh đầu bật đất, sút nối trong vòng cấm, mọi chuyên gia kết thúc của Real như Ronaldo, Chicharito, James Rodriguez, Sergio Ramos và cả Raphael Varane đều phải lắc đầu trước “người nhện” Oblak khi thủ môn người Slovenia hóa giải hầu như toàn bộ mọi pha bóng hướng về cầu môn nhà.

 

Ronaldo tranh chấp với các trung vệ Atletico Godin và Miranda
Ronaldo tranh chấp với các trung vệ Atletico Godin và Miranda

 

Ở phần sân đối diện, các chân sút Atletico dù dứt điểm ít hơn nhưng cũng có được một số cơ hội gây khó khăn cho thủ thành Iker Casillas phía Real. Đội khách thường xuyên chỉ cắm Mario Mandzukic đá cao nhất trong khi chân sút hiệu quả nhất thời gian gần đây là Antoine Griezmann thường xuyên lui về hỗ trợ hàng phòng ngự.

Hiệp một trận đấu thường xuyên bị ngắt quãng bởi những pha tranh chấp đầy chất bạo lực của cầu thủ hai đội với những cú ra đòn hiểm và kín kẽ, khiến trọng tài Felix Brych không thể theo kịp để ngăn chặn. Điều khiến người hâm mộ ngạc nhiên là thái độ điềm tĩnh đáng nể của các cầu thủ Real, đặc biệt là các “đao phủ” như Pepe hay Sergio Ramos, giúp họ thoát được sự trừng phạt của trọng tài. Atletico thì không được như vậy và dù đã nhận một thẻ vàng, Arda Turan vẫn thi đấu rất quyết liệt và phải nhận thêm thẻ để rời sân phút 75. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu khi tương quan lực lượng nghiêng hẳn về cho Real Madrid.

 

Tấm thẻ đỏ của Arda Turan làm thay đổi cục diện trận đấu
Tấm thẻ đỏ của Arda Turan làm thay đổi cục diện trận đấu

 

Cỗ máy Atletico đang vận hành suôn sẻ thì trục trặc không đáng có này khiến thế trận của họ bị chao đảo. Hệ quả là trong một pha phản công nhanh phút 88, Ronaldo và James Rodriguez phối hợp bên cánh phải trước khi tiền đạo người Bồ có đường chuyền không thể thuận lợi hơn cho Chicharito đệm bóng cận thành, xé toang mành lưới tưởng chừng “bất khả xâm phạm” của thủ thành Jan Oblak.

Đây có lẽ là màn lập công ấn tượng nhất, đáng giá nhất của Chicharito kể từ khi anh chuyển đến Real Madrid theo hợp đồng cho mượn từ Man United mùa hè vừa qua. Ở lần đầu tiên được tín nhiệm đá chính tại đấu trường Champions League, “hạt đậu nhỏ” đã biết cách biến mình thành ngôi sao lớn nhất. Trong khi đó, dù chưa thể có được pha lập công thứ 76 như mong đợi ở Champions League nhưng Ronaldo còn vui mừng hơn ai hết. Anh cho thấy ngoài khả năng ghi bàn còn là một chân chuyền chính hiệu và xa hơn, việc đội nhà đi tiếp vào bán kết chính là cánh cửa mở toang các cơ hội cho chính anh tiếp cận nhiều kỷ lục hơn nữa.

Video clip bàn thắng:

 

* Trận tứ kết còn lại giữa Monaco và Juventus trên sân Stade Louis II diễn ra không ngoài dự đoán khi đội bóng Ý không khao khát tấn công mà thay vào đó là ra sức bảo vệ thành quả 1-0 ở trận lượt đi hồi tuần trước. Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0 và với kết quả chung cuộc 1-0 sau hai lượt đấu, Juventus giành quyền đi tiếp vào bán kết cùng với Barcelona, Bayern Munich và Real Madrid. Lễ bốc thăm vòng bán kết của Champions League và Europa League sẽ được UEFA tiến hành vào chiều 24-4 tại Thụy Sĩ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo