HLV Phạm Công Lộc của Navibank Sài Gòn đang chịu nhiều sức ép. Ảnh: Anh Dũng
Khổ tâm nhất chính là HLV Phạm Anh Tuấn khi Fico Tây Ninh do ông dẫn dắt mới chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm sau 8 vòng đấu của Giải Hạng nhất. Mối quan hệ thầy trò ngày càng rạn nứt mà nguyên nhân chỉ vì ông ưu ái số cầu thủ gốc Đồng Tháp đã khiến Fico Tây Ninh ngày càng sa sút, buộc lòng ban lãnh đạo đội bóng phải tính đến phương án chia tay ông Tuấn. Chứng kiến người bạn thân Phạm Anh Tuấn sắp thất nghiệp nhưng có lẽ HLV Phạm Công Lộc ở Navibank Sài Gòn cũng chẳng thể giúp được gì bởi bản thân ông cũng đang ngồi trên “ghế nóng”.
Cũng với chính sách “Đồng Tháp hóa” nên ngay khi gia nhập CLB Navibank Sài Gòn, ông Lộc mang theo nhiều cầu thủ ruột như Duy Khanh, Việt Cường, Văn Nghĩa... Lấy lý do cần tăng cường lực lượng để giúp Navibank Sài Gòn tranh ngôi vô địch, ông Lộc và lãnh đạo đội bóng đã thanh lý hợp đồng những trụ cột cũ như Francois Edene, Ntampi, Văn Tiến, Văn Lâm... Nhưng chỉ sau 8 vòng đấu, Navibank Sài Gòn thua đến một nửa, tụt xuống vị trí thứ 11/14 V-League. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự bất mãn nội bộ, ngoại binh non yếu, các tân binh không nổi trội, cộng thêm khoản thể lực quá yếu dù đây vốn được xem là điểm mạnh khi ông Lộc còn dẫn dắt Đồng Tháp. Tất cả khiến Navibank Sài Gòn còn yếu hơn so với thời được HLV Mai Đức Chung dẫn dắt!
Sức ép cho HLV Phạm Công Lộc giảm nhẹ phần nào sau khi Navibank Sài Gòn cầm chân chủ nhà Malaysia Kelantan 0-0 ở lượt trận đầu tiên của bảng H AFC Cup 2012 vào đêm 7-3. |
Bình luận (0)