Trong những trận đấu gần đây của Chelsea ở mọi giải đấu, các tiền đạo mũi nhọn của Chelsea đã trở nên đơn độc và không thể hiện được vai trò của mình ở phía trên. Những bàn thắng của Chelsea vì thế đều xuất phát chủ yếu từ hàng tiền vệ. Pha lập công của tiền đạo Fernando Torres trong trận Siêu Cúp châu Âu với Bayern Munich là bàn thắng duy nhất ghi được bởi một tiền đạo trung tâm của họ.
Mặc dù Chelsea đã bổ sung kịp thời bản hợp đồng mới mang tên Samuel Eto'o từ Anzhi Makhachkala vào những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng tiền đạo này trong trận đấu đêm qua đã làm ông Mourinho thất vọng. Eto'o hiện đã 32 tuổi và đã qua đi thời sung sức nhất như thời còn ở Barca hay Inter Milan.
Chứng kiến những pha bóng vô duyên của Eto'o và sự mờ nhạt của Torres (vào sân trong hiệp 2) có lẽ ông Mourinho nhớ đến D. Drogba, một mẫu tiền đạo có lối chơi mạnh mẽ và chớp thời cơ nhanh mà ông đang kiếm tìm.
“Người đặc biệt” nói về tiền đạo Eto'o sau trận đấu: "Tôi không nghĩ rằng anh đã chơi thiếu nổi bật nhưng có lẽ anh không có bản năng sát thủ trong trận đấu này".
Sau khi Lukaku đến Everton theo dạng cho mượn, Chelsea hiện giờ chỉ còn hai tiền đạo cắm là Eto'o và Torres. Trong lúc Eto'o chưa hòa nhập với các đồng đội thì Torres vẫn là dấu hỏi lớn với ông Mourinho bởi phong độ thất thường của anh kể từ ngày đến Chelsea vào năm 2011.
Mùa hè này, Mourinho đã nhiều lần theo đuổi chữ ký tiền đạo Wayne Rooney của M.U nhưng đã bất thành vì thế ông đã bổ sung Eto'o vào giây phút cuối.
Mặc dù các tiền đạo của Chelsea vẫn chưa thật sự tỏa sáng nhưng với dàn tiền vệ hùng hậu như: Ramires, Schurrle, Lampard, Mata, Oscar hay Hazard... cộng với tài biến hóa của ông thầy Mourinho, The Blues đủ sức quật ngã bất kỳ đối thủ nào trên thế giới hiện nay.
Bình luận (0)