Chelsea có bàn thắng mở tỉ số vào phút bù giờ hiệp 1 do công của hậu vệ Ivanovic. Sang hiệp 2, đội chủ nhà đã dồn lên tấn công ồ ạt nhằm tìm bàn gỡ với hàng loạt pha bắn phá khung thành thủ môn P. Cech. Cuối cùng những cố gắng của West Brom cũng được đền đáp bằng bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Victor Anichebe ở phút 87.
Ông Mourinho thất vọng cho biết sau trận: “Trong 20 phút cuối, họ đã gây dưới áp lực cho chúng tôi rất lớn và bàn thắng đến như một hệ quả. Có lẽ họ xứng đáng với 1 điểm đó. Một điểm chỉ là một điểm nhưng vào cuối mùa giải, chúng ta sẽ thấy nó quý giá thế nào!”.
Ông Mourinho ngẩn ngơ nhìn Chelsea đánh mất 3 điểm quý giá Ảnh: REUTERS
“Tôi nghĩ 60 phút đầu trận đấu hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, West Brom đã không thể lọt được chân trong vòng cấm địa của Chelsea nhưng chúng tôi đã không thể kết liễu trận đấu”.
Trong bàn gỡ hòa của West Brom gỡ hòa của West Brom có một phần lỗi của trung vệ D. Luiz, người thay thế J. Terry, khi anh để cho Anichebe dễ dàng đè người đánh đấu vào lưới. Bởi thế, ông Mourinho đã đổ lỗi cho hàng phòng ngự không hoàn thành nhiệm vụ là hoàn toàn chính xác.
“Tôi nhận thấy rằng điều duy nhất chúng ta có thể làm là phòng thủ tốt trong hiệp 2. Chúng tôi đã không đủ sức để chơi trong 10 phút cuối. Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt cho đến khi tiếng còi vang lên và những sai lầm của hàng phòng ngự đã giết chúng tôi” - ông Mourinho nói thêm. Theo "người đặc biệt", Chelsea trận này cũng khá giống trận thắng Man City, làm cho ông hồi hộp khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 2, nhưng khác biệt là hàng thủ đứng vững trước sức ép.
Sai sót của Luiz, người có công trong bàn mở tỉ số của Ivanovic, vào rạng sáng 12-2 càng khiến "người đặc biệt" nhớ Terry khi trung vệ đội trưởng được dưỡng thương chuẩn bị cho trận gặp Man City ở vòng 5 Cúp FA.
Tuy nhiên, tin vui cho ông Mourinho trong trận đấu này là sự trở lại của tiền đạo Fernando Torres sau thời gian chữa chấn thương gối. Anh vào sân thay Samuel Eto'o ở phút 69 và không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào rõ rệt, đã vậy, cuối trận Torres còn gây hấn với thủ môn của West Brom.
HLV Mourinho nói về Torres: “Anh ấy là một lựa chọn tốt nhất, trong tháng qua, chúng tôi chỉ có Eto'o và Demba Ba. Nếu họ không chấn thương, tôi nghĩ Chelsea quá đủ tiền đạo”.
Sau trận hòa này, Chelsea vẫn xếp đầu bảng Giải Ngoại hạng Anh với 57 điểm nhưng có nguy cơ sẽ mất vị trí số 1 nếu Arsenal (55 điểm) thắng M.U rạng sáng 13-2 trên sân nhà Emirates, thậm chí thầy trò Mourinho sẽ tụt xuống vị trí thứ 3, kém hiệu số bàn thắng bại so với Man City (54 điểm) một khi Man "xanh" thắng Sunderland.
Bình luận (0)