“Mèo đen” Sunderland đã xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh cùng với Man City sau khi loại “quỷ đỏ” ngay trên chấm 11 m ở trận bán kết lượt về diễn ra vào rạng sáng 23-1 trên sân Old Trafford.
Khác với trận đấu lượt đi, M.U để thua 1-2 và HLV Moyes đã đổ lỗi cho trọng tài thiên vị đội chủ nhà, ở trận đấu này, ông đã hoàn toàn thất vọng trước các học trò của mình: “Tôi thật sự thất vọng, chúng tôi đã không chơi tốt trong trận đấu này. Đội đã có cơ hội ghi bàn thắng thứ hai để chiếm lợi thế nhưng không làm được. Thất vọng luôn là một phần của cuộc chơi. Bàn thua của David De Gea quả là không may. Tôi không nghĩ mình nên tung thêm cầu thủ tấn công vào sân bởi thật ra đội đã có nhiều cơ hội nhưng lại thiếu bàn thắng”.
Với việc bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh và kết quả tệ hại ở Premier League, M.U hiện giờ chỉ còn trông chờ duy nhất vào đấu trường Champions League. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, “quỷ đỏ” khó lòng cạnh tranh với các “đại gia” ở châu Âu ở những vòng đấu tiếp theo.
Có thông tin vui cho M.U là tiền vệ Juan Mata đã đồng ý đến sân Old Trafford từ Chelsea với giá 37 triệu bảng Anh. Nếu sự việc diễn ra đúng như dự đoán, Mata sẽ có trận ra mắt các CĐV M.U vào thứ ba tuần sau trong trận gặp Cardiff.
Tuy nhiên, Mata chỉ là giải pháp tình thế trong lúc khó khăn của M.U. Một mình Mata cũng khó có thể cứu nổi “con tàu đắm” M.U bởi hàng loạt trụ cột khác đã lăm le ra đi trong mùa hè này, trong đó có cả chân sút số 1 Wayne Rooney.
Bình luận (0)