xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Riedl: Tất cả cho đội tuyển

Anh Dũng

Chưa bao giờ HLV Riedl quên người đàn ông Việt Nam đã hiến thận cứu sống mình nhưng nhiều năm sống ở xứ sở vạn đảo, nhà cầm quân người Áo tự nhận Indonesia sẽ là bến cuối của sự nghiệp

Trong một lần làm khách mời của kênh truyền hình TVOne (Indonesia), HLV Riedl đã bật khóc khi được gặp người Việt Nam hiến tặng ông một quả thận. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Indonesia do nhà cầm quân người Áo dẫn dắt sẽ nương chân cho thầy trò HLV Hữu Thắng ở 2 trận bán kết căng thẳng vào tối 3 và 7-12.


HLV Riedl trên sân tập cùng đội tuyển Indonesia Ảnh: Jakatar Globe

HLV Riedl trên sân tập cùng đội tuyển Indonesia Ảnh: Jakatar Globe

Năm 2011, trong buổi talk show do kênh truyền hình TVOne tổ chức với tên Satu Jam Lebih Dekat (tạm dịch: Một giờ gần hơn), HLV Riedl đã rất xúc động khi gặp lại anh Nguyễn Văn K., người đã hiến một quả thận để cứu sống ông. Nhà cầm quân người Áo đã bật khóc và nói: “Trước khi được ghép thận, tôi phải đi lọc thận 2 ngày/lần, đau đớn vô cùng, không thiết làm gì cả. Anh K. là ân nhân của tôi”.

Chịu ơn một người Việt đã hiến thận nhưng có thể nói hơn 6 năm sinh sống ở Indonesia, tâm hồn và trí óc của vị HLV 67 tuổi đã dành hết cho bóng đá xứ sở vạn đảo. HLV Hữu Thắng cho biết: “Gặp lại tôi ở trận giao hữu tại Indonesia hồi tháng 10, HLV Riedl kể ông nhớ Hà Nội, nhớ những người bạn Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc sống ở Indonesia làm ông cảm thấy gắn bó không muốn rời vì con người nơi đó rất quý mến những gì ông mang đến cho họ. Thầy Riedl nói sau AFF Cup, nếu LĐBĐ Indonesia không muốn gắn bó thì ông sẽ giải nghệ, nếu họ mời tiếp thì ông sẽ làm. Còn nếu có nước khác mời ông sẽ từ chối”.

Sau khi Indonesia vượt khó để giành vé vào bán kết, báo chí nước này liền lật lại câu chuyện về HLV Riedl. Mấy tháng gần đây, sức khỏe vợ ông sa sút, các cầu thủ Indonesia khuyên thầy mình nên về Áo vài ngày thăm vợ. “Rõ ràng, tình cảm thầy trò ở đội tuyển Indonesia là một vũ khí đáng gờm mà mọi đối thủ phải e ngại. Trước AFF Cup, ngôi sao Irfan Bachdim dính chấn thương nặng phải chia tay giải, vậy mà Indonesia vẫn góp mặt ở bán kết. HLV Riedl đã làm mọi thứ để các học trò tiến bộ từng ngày” - báo chí Indonesia nhận xét.

Mười bảy năm nay, đội tuyển Việt Nam chưa biết thắng Indonesia ở cấp độ tuyển quốc gia tại những giải chính thức. HLV Hữu Thắng và tiền đạo Công Vinh, 2 thế hệ học trò của HLV Riedl, đã giúp Việt Nam đánh bại Indonesia ở một trận giao hữu trước thềm AFF Cup vào tối 8-11. Tuy nhiên, khi họ gặp lại nhau ở 2 trận bán kết cân não, mọi chuyện sẽ rất khác.

HLV Riedl đã có 26 năm cầm quân, ông chắc chắn đã nghiên cứu kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam, thậm chí nắm rõ cả sở trường, sở đoản của đội trưởng Công Vinh. Muốn thắng được một người hiểu quá rõ bóng đá Việt Nam, thậm chí đến cả tâm lý chủ quan của đội mỗi khi được tâng bốc, rõ ràng đó là một bài toán không hề dễ với HLV Hữu Thắng.

Năm năm sau trận bán kết SEA Games 2011 tại sân Gelora Bung Karno, 7 tuyển thủ từng góp mặt ở trận thua chủ nhà Indonesia 0-2 khi đó là Thành Lương, Văn Quyết, Văn Hoàn, Thanh Trung, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh và Văn Thắng vẫn nhớ như in cảm giác bất lực, đau đớn khi hơn 60.000 khán giả Indonesia giăng cao biểu ngữ “Goodbye Vietnam”.

“Dòng chữ “Tạm biệt Việt Nam” lúc đó như nhát kiếm đâm thẳng vào tâm trí chúng tôi. Trận tranh hạng ba sau đó, chúng tôi không còn tinh thần nên thảm bại trước Myanmar, mất luôn HCĐ. Đó là lý do anh em trong đội khao khát được tái ngộ Indonesia ở bán kết và giờ đã thành hiện thực. Chúng tôi muốn thắng Indonesia ngay tại sân của họ. Chỉ có chiến thắng mới cởi bỏ được ký ức buồn” - tiền vệ Thành Lương bày tỏ.

Công Vinh từng ghi bàn vào lưới tuyển Indonesia trong trận hòa 2-2 ở vòng bảng AFF Cup 2014 trên sân nhà Mỹ Đình. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Việt Nam cảnh báo toàn đội có thể lặp lại sai lầm quá khứ nếu thi đấu thiếu tỉnh táo trước sức ép rất cuồng nhiệt của khán giả Indonesia.

Tuyển Việt Nam được chào đón nồng nhiệt

Đội tuyển Việt Nam đã về TP HCM chiều 27-11 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi trước Indonesia vào ngày 3-12. Ra đón đội có khá đông người hâm mộ cùng ông Dương Vũ Lâm, đại diện VFF.

Dù ít có dịp được thể hiện trên sân nhưng Công Phượng vẫn được đông đảo người hâm mộ chào đón và xin chụp hình chung. Trao đổi nhanh với báo giới, đội trưởng Lê Công Vinh cho biết: “Để có thể vượt qua Indonesia trong cả 2 trận bán kết lượt đi - về, toàn đội quyết khắc phục những sai sót, tiếp tục tập luyện nhiều hơn nữa và thi đấu với quyết tâm cao nhất”.

HLV Hữu Thắng cho cầu thủ nghỉ ngơi buổi sáng 28-11 và toàn đội sẽ tập luyện trở lại vào chiều cùng ngày. Q.Liêm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo