Cazorla thất vọng trong khi cầu thủ Monaco ăn mừng. Ảnh: REUTERS
Đây là mùa thứ năm liên tiếp Arsenal bị loại ngay vòng 1/8 đấu trường danh giá nhất cấp CLB châu Âu nhưng lại là cú ngã đau đớn nhất bởi Monaco bị đánh giá thấp, lượt đi mất 4 hậu vệ vì chấn thương và ông Wenger cũng biết rất rõ đội bóng cũ.
Cú sốc bị Monaco loại phô bày điểm yếu cố hữu của thầy trò Wenger: Thiếu tập trung ở những thời khắc quan trọng. Vòng đấu loại trực tiếp có 2 lượt đi - về, nếu sai lầm lớn ở trận đầu thì đội thua sẽ có quá ít cơ hội để khắc phục. Vậy mà 5 mùa gần nhất, “pháo thủ” liên tục lặp lại sai lầm: Van Persie bị thẻ đỏ khi đội bị Barcelona loại năm 2011; năm sau thắng AC Milan 3-0 ở lượt về nhưng bị loại do lượt đi thua đến 0-4 trên đất Ý; năm 2013 thắng Bayern Munich 2-0 tại Đức nhưng bị loại bởi lượt đi đã thua 1-3, kết quả y như cuộc đối đầu với Monaco mùa này và mùa trước cũng ôm hận trước “hùm xám” xứ Bavaria.
Nếu không vô địch Anh mùa này, Arsenal có nguy cơ mất vị trí hạt giống khi UEFA bốc thăm vòng đấu bảng Champions League mùa sau. Nỗi đau của “pháo thủ” cũng là nỗi đau của bóng đá Anh khi trong vòng 1 tuần, 2 đại diện của họ bị các đối thủ Pháp loại bởi luật bàn thắng trên sân khách (trước đó Chelsea bị PSG loại).
l Atletico Madrid vượt qua Leverkusen ở loạt sút luân lưu 11 m với tỉ số 3-2 sau khi cân bằng kết quả sau 180 phút của 2 lượt là 1-1.
Bình luận (0)