xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Hùm xám" Bayern sẽ phá tham vọng của bóng đá Trung Quốc

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) – Cuộc đối đầu ở trận bán kết World Cup các CLB 2013 vào rạng sáng 18-12 tại Agadir (Morocco) giữa hai “tân binh” của giải không đồng nghĩa với việc Guangzhou Evergrande đã đạt đẳng cấp ngang tầm Bayern Munich, kể cả khi đội bóng Trung Quốc cũng mang danh nghĩa nhà vô địch châu lục tương tự “Hùm xám xứ Bavaria”.

Trong khi Bayern Munich ung dung thi đấu nốt trận cuối lượt đi để giành chức vô địch lượt đi của Bundesliga, thầy trò HLV Marcelo Lippi đã phải có mặt sớm tại Morocco từ cách đây gần  một tuần để thi đấu từ tứ kết với Al Ahly. Đấy chính là màn khởi động bắt buộc mà Guangzhou phải trải qua trước khi bước vào cuộc đối đầu được chờ đợi với đội bóng tên tuổi Bayern Munich.

img
Bayern Munich trong buổi tập trước trận bán kết

Gần như không có nhiều điều để nói về trận đấu này ngoài tên tuổi và bộ sưu tập thành tích đồ sộ của hai ông thầy Marcelo Lippi và Pep Guardiola. So về tuổi tác, Pep chỉ là hậu bối của Lippi bởi khi anh còn “quần đùi, áo số” thi đấu cho Barcelona thì Lippi đã đưa Juventus giành liên tiếp Champions League, Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa (tiền thân của World Cup các CLB) trong cùng một năm 1996. Tuy nhiên, xét về chuyên môn, Pep may mắn hơn người đồng nghiệp cao niên khi được dẫn dắt với một tập thể đồng đều và xuất sắc như Barcelona mà “cú ăn sáu” năm 2009 cho đến nay vẫn là một kỷ lục khó phá của làng cầu thế giới.

img
Pep Guardiola quyết tâm giành chức vô địch

Cùng phận tân binh tại World Cup các CLB năm nay, tuy vậy, Bayern Munich vẫn được đánh giá cao hơn so với Guangzhou Evergrande nhờ sự đồng đều của cả một tập thể toàn sao mà tên tuổi đã vượt lên tầm thế giới (Manuel Neuer, Dante, Alaba, Lahm, Ribery, Robben, Mandzukic, Mueller..). Trong khi đó, Guangzhou còn quá xa lạ với người hâm mộ khi chỉ vài ngoại binh Nam Mỹ như Dario Conca, Muriqui hay Elkeson được giới chuyên môn biết đến. 

img
Dario Conca (trái), một trong ba ngoại binh nổi tiếng của Guangzhou Evergrande

Vắng bộ ba Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben và Holger Badstuber trong chuyến du đấu tại Morocco lần này, Bayern vẫn quá mạnh so với nhà vô địch châu Á, nhất là khi họ đang có chuỗi bất bại 41 trận ở Bundesliga còn ở đấu trường châu lục, “Hùm xám” vẫn là ứng viên nặng ký nhất, đủ sức bảo vệ ngôi vô địch giành được mùa rồi. Trong khi đó, Guangzhou vừa trải qua một năm cực kỳ bận rộn với 65 trận đã đấu nên không chắc có đủ sức lực và tinh thần để đương đầu cùng Bayern. Vì thế, với HLV Marcello Lippi, việc các học trò của ông thi đấu với Bayern Munich chỉ có ý nghĩa học hỏi kinh nghiệm là chính còn kết quả thi đấu không khó để đưa ra dự báo!

Nhận định về trận đấu, thủ môn Manuel Neuer khẳng định quyết tâm giành chiến thắng của Bayern trước Guangzhou đồng thời hướng đến thành công cao nhất tại giải lần này. Đấy sẽ là đoạn kết có hậu cho một năm 2013 hết sức thành công cho Bayern trên mọi phương diện.

Trận bán kết thứ nhì của giải sẽ diễn ra vào ngày 19-12 giữa Raja Casablanca (Morocco) và Atletico Mineiro (Brazil).
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo