Tuy nhiên, hiện nay Nguyễn Thị Lụa là một trong những niềm hy vọng còn sót lại ở Olympic 2012 của thể thao Việt Nam. So với nhiều VĐV khác, Lụa chịu nhiều thiệt thòi vì là người duy nhất không được đi tập huấn nước ngoài. Cô cũng vừa bình phục chấn thương và chỉ đạt khoảng 90% phong độ.
Cơ hội dành cho Lụa cũng không nhiều bởi cô phải nằm cùng bảng với các VĐV người Mông Cổ, Trung Quốc và các nước Tây Á. Lụa sẽ đấu trận đầu tiên hạng 48 kg cùng ngày với taekwondo vào ngày 8-8 tới. Chỉ có một tuần để tập luyện ở London, đô vật quê Thạch Thất (Hà Nội) vốn được biết đến với tinh thần vượt khó đang ấp ủ giấc mơ giúp đoàn Việt Nam không ra về trắng tay.
Bình luận (0)