xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Jose Mourinho đang mất kiểm soát

Trần Đoàn

Với thất bại 1-3 trước Southampton rạng sáng 4-10, Chelsea lún sâu vào khủng hoảng trong lúc HLV J. Mourinho bắt đầu lo cho chiếc ghế đang lung lay

Với đa số những gương mặt cũ nhưng chỉ sau 5 tháng, Chelsea giờ đây không còn mang hình hài của nhà vô địch Anh. Thay cho một vị trí trong nhóm dẫn đầu, họ bị đẩy xuống hạng 16 sau trận thua Southampton 1-3 trên sân nhà, chỉ hơn 4 điểm so với khu vực rớt hạng.

HLV Mourinho đối mặt nguy cơ bị sa thải trong nay mai khi khủng hoảng tại Chelsea ngày càng tồi tệ. Ảnh: REUTERS
HLV Mourinho đối mặt nguy cơ bị sa thải trong nay mai khi khủng hoảng tại Chelsea ngày càng tồi tệ. Ảnh: REUTERS

Đó là thất bại thứ 4 sau 8 vòng đầu của The Blues ở Giải Ngoại hạng mùa này, tức thua đến 50% số trận đã đấu (và trận thua thứ 6 kể từ đầu mùa ở mọi đấu trường) - kết quả không thể chấp nhận được ở một đội bóng mạnh như Chelsea. Đây cũng là khởi đầu tệ nhất của Chelsea kể từ mùa 1978-1979, lúc họ chỉ có 4 điểm sau 8 vòng và cuối mùa rớt hạng!

Phong độ của nhiều trụ cột sa sút đáng kinh ngạc, tâm lý bạc nhược, lối chơi thiếu sức sống, không có tổ chức, tất cả cho thấy HLV Mourinho không còn kiểm soát được tình hình. Bình luận viên J. Redknapp, cựu tiền vệ Liverpool, cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không cứu vãn được khi nhiều cầu thủ dường như không cố gắng hết mình, nghĩa là không thi đấu vì HLV trưởng!

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân ở các CLB lớn mà ông Mourinho gặp phải tình trạng khủng hoảng niềm tin dù trong mùa bóng cuối cùng dẫn dắt Real Madrid, nhà cầm quân này tự cô lập để trị nhóm chống đối do Casillas - Ramos cầm đầu (có sự hậu thuẫn của “nhóm Bồ Đào Nha” gồm Ronaldo và Pepe). “Người đặc biệt” bắt đầu lo nghĩ cho ghế của mình dù khẳng định sẽ không từ chức vì không phải là người né tránh trách nhiệm: “Tôi có sự tự tôn nghề nghiệp, biết khả năng của mình; hơn nữa tôi rất yêu Chelsea”. Vì thế, ông không ngại ngần thách thức: “Nếu muốn tôi nghỉ, CLB phải sa thải tôi. Khi đó, họ sẽ hối tiếc vì chia tay 1 HLV giỏi nhất trong lịch sử CLB”.

Không rõ ông chủ R. Abramovich, có đến xem trực tiếp trận thua Southampton, nghĩ gì khi nghe phát biểu của ông Mourinho. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất thì HLV này tiếp tục được tin tưởng sau cuộc họp khẩn của ban giám đốc Chelsea rạng sáng 4-10. Lãnh đạo CLB hy vọng thầy trò Mourinho sớm vượt qua khủng hoảng.

Tám năm trước, vào tháng 9-2007, ông chủ Chelsea đã thanh lý hợp đồng Mourinho sau khi đội rơi xuống hạng 5 và hòa Rosenborg ở vòng bảng Champions League chứ không phải đợi đến khi lọt xuống khu vực có nguy cơ rớt hạng cũng như vừa thua Porto giữa tuần trước. Hơn nữa, cách ông đối xử với nữ bác sĩ E. Carneiro khiến nội bộ Chelsea bất bình và làm uy tín của CLB ít nhiều bị ảnh hưởng.

Vì thế, chuyện Mourinho chia tay sân Stamford Bridge sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian cho dù hiện tại, ông vẫn giữ được ghế. HLV người Bồ Đào Nha nhận trách nhiệm chính về cuộc khủng hoảng hiện tại nhưng ông cho rằng những người liên quan và cầu thủ cũng cần dũng cảm nhận lỗi. Nhiều ngôi sao không còn là chính mình, còn những quan chức chịu trách nhiệm chuyển nhượng không thể giúp ông chủ động với nguồn cầu thủ bổ sung trong khi D. Costa bị treo giò còn thủ môn T. Courtois chấn thương dài hạn.

Tuy nhiên, về chuyên môn, nhà cầm quân 52 tuổi này cũng cứng nhắc trong cách dùng người và thể hiện sự nửa vời về chiến thuật. Mùa trước, sau khi thua Tottenham 3-5 trong ngày đầu năm 2015, ông quay về với triết lý phòng ngự chặt để đội lầm lì tiến về đích sau nửa mùa đầu chơi tưng bừng. Còn hiện tại, ông vẫn dùng C. Fabregas ở những trận quan trọng khiến 4 hậu vệ Chelsea không được che chắn tốt từ xa, hàng thủ sau 8 vòng để lọt lưới đến 17 bàn!

Ở trận đấu sớm tối 4-10, Everton hòa Liverpool 1-1. 

 

J. Klopp là ứng viên số 1

Có tin đội chủ sân Stamford Bridge đã liên hệ với cựu HLV J. Klopp, người đang tạm nghỉ sau khi chia tay Dortmund (Đức). Ông Klopp nổi tiếng với triết lý bóng đá tấn công, ưa chuộng cầu thủ trẻ, hợp với suy nghĩ của tỉ phú Nga Abramovich. Tuy nhiên, ông chưa có kinh nghiệm cầm quân ở Anh. Điều thú vị là tình hình hiện tại khiến nhiều người liên tưởng Chelsea với Dortmund mùa trước, nửa mùa đầu chật vật ở đáy bảng xếp hạng trước khi về đích với suất dự Europa League!

Ứng viên số 2 là C. Ancelotti, người từng đưa Chelsea vô địch Anh và Cúp FA năm 2010 với kỷ lục về số bàn thắng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo