xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khó cản bước Bayern Munich

Đông Linh

Hầu như không có bất ngờ nào xảy đến ở chặng đường còn lại của Bundesliga khi Bayern Munich tỏ ra quá mạnh so với mọi đối thủ, băng băng hướng về danh hiệu vô địch mùa thứ 8 liên tiếp.

Trước khi Bundesliga bị đình hoãn vì đại dịch, Bayern Munich lâm vào tình cảnh "tứ bề thọ địch" khi bám sát họ trong cuộc đua vô địch có đến 4 đối thủ đáng gờm, gồm Dortmund, RB Leipzig, Moenchengladbach và Bayer Leverkusen. Khoảng cách giữa "Die Roten" và các đối thủ chỉ từ 4 đến 8 điểm, vì thế, hứa hẹn một đoạn kết vô cùng hấp dẫn khi sân cỏ nước Đức được phép mở trở lại.

Tuy vậy, chẳng có "phép mầu" nào xảy ra đủ để mọi dự đoán của người hâm mộ thêm phần hấp dẫn. Bốn vòng đấu liên tiếp trong hơn nửa tháng qua, Bayern Munich quật ngã mọi đối thủ, trong đó có cả đại kình địch Dortmund ở trận siêu kinh điển được chờ đợi ngay trên sân Signal Iduna-Park. Màn thị uy của Robert Lewandowski và đồng đội được đánh giá "rất khủng khiếp" khi ghi tổng cộng 13 bàn thắng và chỉ vỏn vẹn 2 lần để lọt lưới, không cho đối phương bất cứ cơ hội lật ngược thế cờ nào.

Khó cản bước Bayern Munich - Ảnh 1.

Dortmund không thể cản bước Bayern Munich trong cuộc đua vô địch Ảnh: Reuters

Từng có thời điểm phải chôn chân ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, kém Dortmund ở ngôi đầu đến 4 điểm hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Bayern Munich chỉ thực sự "hồi sinh" sau khi HLV Niko Kovac bị sa thải và thay thế ông là Hansi Flick, người chưa từng dẫn dắt bất cứ đội bóng nào dù có nhiều kinh nghiệm làm "phó tướng" ở cả đội tuyển Đức lẫn Bayern Munich! Vị trợ lý này đã làm thay đổi hẳn diện mạo của "Hùm xám", tin dùng trở lại chân chuyền hàng đầu Thomas Mueller, trao cơ hội để hậu vệ trẻ Alphonse Davies trở thành phát hiện lớn nhất của mùa giải, biến Davis Alaba thành trung vệ "đá tảng" dù sở trường của anh là đá biên…

Nhiều nhà chuyên môn cho rằng Bayern Munich đã quá may mắn, bởi nhờ khoảng thời gian giải phải tạm dừng vì đại dịch, những cầu thủ trụ cột như Robert Lewandowski, Ivan Perisic, Kingsley Coman, Javi Martinez đã kịp bình phục chấn thương. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận "Hùm xám" đã có sự chuẩn bị rất tốt cho ngày trở lại và chuỗi chiến thắng thuyết phục đã nói thay tất cả.

Dortmund sau trận "Der Klassiker" vẫn giữ vị trí thứ nhì nhưng hiện đã kém Bayern 7 điểm trong khi Leipzig, Moenchengladbach và Leverkusen bị nới rộng khoảng cách lên lần lượt 9 và 11 điểm. Cuộc chạm trán trực tiếp với Leverkusen (6-6) và với Moenchengladbach (13-6) nhiều khả năng sẽ đưa Bayern Munich chạm cả hai tay đến chiếc đĩa bạc Bundesliga trước khi chính thức đăng quang khi quay về sân nhà đón tiếp Freiburg vào ngày 20-6.

Thành công của "Hùm xám" mùa này đã và đang có sự đóng góp rất lớn từ sự thăng hoa của Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan đã ghi 43 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này và hoàn toàn có thể cải thiện thành tích của mình khi Bayern Munich đang tiến sâu ở cả ba đấu trường lớn. Với việc dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Bundesliga lẫn Champions League, Lewandowski có ưu thế cực lớn trong cuộc chạy đua danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu" mùa này khi bỏ xa các đối thủ sừng sỏ như Ciro Immobile, Timo Werner, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo