Tuy nhiên, đó là những gì “Blue” tạo được trong trận đấu sớm vòng 15 Giải Ngoại hạng Anh tối 1-12 trước khi để chủ nhà vùng lên, ghi 3 bàn và ấn định chiến thắng 3-1.
Cole (phải) là người ghi bàn gỡ hòa cho West Ham, mở màn cuộc lội ngược dòng thắng Chelsea 3-1. Ảnh: REUTERS
Hiệp 1 là khoảng thời gian Chelsea thi đấu hay nhất kể từ khi nhà cầm quân Tây Ban Nha nắm đội. Tuy nhiên, sau bàn thắng ở phút 13 của Mata từ đường chuyền của F. Torres, Chelsea bỏ lỡ một số cơ hội, đáng tiếc nhất là cú đá chệch cột của Moses. “Blue” phải trả giá cho sự phung phí này và cho “căn bệnh” cũ - sai lầm ở hàng thủ - khi West Ham vùng lên mạnh mẽ ghi 3 bàn ở các phút 66, 86 và 90+2.
Với thất bại này, HLV Benitez trở thành nhà cầm quân đầu tiên kể từ khi tỉ phú R. Abramovich mua đội, không thắng trong 3 trận mở màn. Trên các trang mạng xã hội, các CĐV đối thủ châm chọc Chelsea khi cá cược với nhau là ai sẽ là HLV tạm quyền kế tiếp: M. Hughes, A. Curbishley, R. Wilkins hay... J. Terry? Đây là hậu quả của chính sách thay đổi nhà cầm quân xoành xoạch của ông chủ người Nga.
Sân nhà không biết thắng, sân khách thì thua, Chelsea đang khủng hoảng nghiêm trọng. Họ có nguy cơ kém đội đầu bảng M.U 10 điểm sau lượt đấu này nếu “quỷ đỏ” thắng chủ nhà Reading trong trận đấu vào rạng sáng 2-12.
Giữa tuần sau, nếu bị Juventus giành luôn suất vào vòng 2 Champions League, Chelsea sẽ khép lại 10 ngày bi kịch!
Bình luận (0)