xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không được tôn trọng, Yaya Toure đòi bỏ Man City

C.Tuấn

(NLĐO) - Chỉ vì ban lãnh đạo Man City quên chúc mừng sinh nhật mà tiền vệ người Bờ Biển Ngà Yaya Toure đã làm mình làm mẩy đòi bỏ CLB ra đi ngay trong hè này.

Chuyện những “sao” bóng đá dọa bỏ CLB để được ưu tiên tăng lương, đá chính... đã trở thành một chiêu trò quen thuộc của giới cầu thủ nổi tiếng. Nhưng với Yaya Toure, người nhận lương 200.000 bảng Anh/tuần và thường xuyên ra sân mùa này, lại khác; anh muốn ra đi chỉ vì CLB quên chúc mừng sinh nhật!

Thực ra nguyên nhân CLB quên ngày sinh của Toure chỉ là cái cớ để anh lên tiếng đòi ra đi, điều quan trọng là anh không nhận được sự tôn trọng từ đội bóng lắm tiền này. Còn nhớ trước đó, Toure bị các CĐV CSKA Moscow xúc phạm khi sang Nga thi đấu ở Champions League nhưng không được CLB lên tiếng bảo vệ cầu thủ trước nạn phân biệt chủng tộc.

 

Sinh nhật của cầu thủ quan trọng như Toure chỉ có vậy

Sinh nhật của cầu thủ quan trọng như Toure chỉ có vậy

 

Hôm qua, người đại diện của Toure, ông Dimitry Seluk, tuyên bố chắc nịch: “Anh ấy rất buồn và muốn rời khỏi Man City, không hẳn là 100% nhưng sẽ là sự thật nếu tình trạng thiếu tôn trọng với anh vẫn cứ tiếp diễn. Vấn đề ở đây không phải là vấn đề tiền bạc, Toure sẽ nhận được ít hơn nếu quay lại Barcelona nhưng ở đó, anh được mọi người yêu mến. Anh cảm thấy Barcelona như là nhà của mình”.

Toure gia nhập Man City từ Barcelona vào năm 2010 với giá 24 triệu bảng Anh. Mùa giải qua, tiền vệ người Bờ Bờ Biển Ngà tiếp tục là nhân tố quan trọng giúp Man “xanh” giành Cúp Liên đoàn và vô địch Ngoại hạng Anh. Toure ghi được 24 bàn trong 49 lần ra sân ở mọi đấu trường.

Với thành tích đó, Man City đã “trói chân” Toure bằng bản hợp đồng đến hết năm 2017 với mức lương 10 triệu bảng Anh/năm.

 

Người đại diện của Toure, ông Dimitry Seluk.
Người đại diện của Toure, ông Dimitry Seluk.

 

Đối với Toure lúc này, tiền bạc và danh hiệu không còn quan trọng bởi anh đã có tất cả, điều duy nhất anh muốn đấu tranh là sự công bằng giữa các cầu thủ mà không biệt màu da hay sắc tộc.

Một lần nữa anh khẳng định mọi việc trên là có thật và hứa sẽ nói về tương lai sau VCK World Cup 2014 kết thúc, Toure viết trên Twitter: “Cảm ơn tất cả lời chúc mừng sinh nhật. Hãy để những chuyện đùa sang một bên. Tất cả mọi chuyện Dimitry nói là sự thật. Ông đã nói cho tôi. Tôi sẽ tiết lộ mọi chuyện trong cuộc phỏng vấn sau khi cúp thế giới diễn ra".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo