Thậm chí giữa lúc cuộc tuyển trạch thầy ngoại gặp khó khăn nhất, VFF còn định chuyển hướng sang chọn cả thầy nội khiến “mớ bòng bong” tuyển chọn rối rắm hơn bao giờ hết.
Dường như sau khi bản danh sách đầu tiên đổ vỡ vì các HLV được chọn đều đã có việc làm thì VFF buộc phải làm cái việc chẳng đặng đừng là “vơ bèo, vạt tép”, rà soát xem còn cái tên nào có thể đưa vào bản danh sách thứ hai. Chính vì thế mà cả Hội đồng HLV Quốc gia cho đến Thường trực VFF dù đều vẫn thích kiểu thầy theo trường phái Đức thì họ mặc nhiên buộc phải chọn giữa một người Anh (HLV Peter Withe) và một người Bồ Đào Nha (HLV Henrique Calisto) trong bản danh sách thứ hai. Cho đến giờ phút này, việc chọn ai - loại ai sẽ chỉ còn là cuộc đấu tay đôi giữa một HLV Anh và một HLV Bồ Đào Nha và như vậy có thể khẳng định sự đoan chắc mà các nhà lãnh đạo VFF quả quyết ban đầu hóa ra chỉ để... tham khảo.
Thế nhưng, bản danh sách thứ hai hay còn gọi là cuộc đấu tay đôi chọn ra một người làm HLV trưởng đang tiếp tục có nguy cơ đổ vỡ vì dường như cả hai HLV Calisto và Peter Withe đều tỏ ra không mấy mặn mà. Nếu trường hợp này xảy ra, nguy cơ một lần nữa VFF loạn... tuyển chọn rất có thể lại tái diễn. Xem ra, nhu cầu tuyển một giám đốc điều hành ngoại lại cần kíp cho chính bản thân VFF lúc này hơn là một HLV ngoại cho tuyển VN.
Bình luận (0)