xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Man City vắng 7 trụ cột khi đến Việt Nam

Đông Linh

Bên cạnh thủ quân Kompany phải quay về nhà lo chuyện sinh nở của vợ và 4 cầu thủ Nam Mỹ đang trong kỳ nghỉ sau Copa America, Man City còn vắng cả Y.Toure lẫn tân binh F.Delph do chấn thương

Đây thực sự là những mất mát không nhỏ cho Man City, không chỉ ở chuyến du đấu tại Việt Nam với trận giao hữu gặp thầy trò Miura tối 27-7 mà còn cho cả những vòng đầu tiên của Giải Ngoại hạng Anh mùa bóng mới.

Đang háo hức tìm lại phong độ của chính mình sau một mùa giải gây thất vọng, đội phó Yaya Toure bỗng dưng đánh rơi tất cả sau cú va chạm khá mạnh với thủ môn K.Navas ở trận giao hữu trên đất Úc tối 24-7. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà may mắn tránh được cú tung chân móc bóng quyết liệt của S.Ramos phía Real Madrid nhưng lại không thể né được pha va chạm cũng mạnh không kém từ thủ môn người Costa Rica của đội bóng Tây Ban Nha.

 

Yaya Toure (áo sậm) trong pha va chạm ở trận thua Real Madrid 1-4 tối 24-7. Sau đó anh bị choáng và được cho về nước cùng DelphẢnh: REUTERS
Yaya Toure (áo sậm) trong pha va chạm ở trận thua Real Madrid 1-4 tối 24-7. Sau đó anh bị choáng và được cho về nước cùng DelphẢnh: REUTERS

 

Toure cố gắng duy trì sự có mặt của mình trên sân và là tác giả bàn gỡ 1-3 cho Man City từ chấm phạt đền phút bù giờ cuối hiệp 1. Tuy nhiên, sau khi rời sân đầu hiệp 2, Toure đã không thể gượng dậy nổi và phải lập tức quay về nước Anh chữa trị chấn thương đầu do còn bị choáng. “Họa vô đơn chí”, tân binh trị giá 8 triệu bảng F.Delph được tung ra sân lần đầu ở trận đấu với Real Madrid và cũng chỉ có mặt trên sân chừng 20 phút trước khi bị thay ra do đau dây chằng!

Chẩn đoán ban đầu cho thấy cả Toure lẫn Delph khó phục hồi kịp để ra sân những lượt đấu đầu tiên tại Giải Ngoại hạng Anh. Nỗi lo chồng chất nỗi lo khi nhiều khả năng Man City sẽ phải đối mặt với West Brom (ngày 11-8) lẫn Chelsea (ngày 16-8) mà không có sự phục vụ của phân nửa đội hình chính, gồm cả sự vắng mặt của 4 trụ cột khác là Aguero, Zabaleta, Demichelis và Fernandinho! Không giấu nổi vẻ âu lo, HLV M.Pellegrini phát biểu trước khi bay sang Việt Nam: “Việc nghỉ ngơi đầy đủ sau một mùa giải dài 9 tháng và kế tiếp là một đấu trường quyết liệt như Copa America là cần thiết nhưng hàng loạt sự cố xảy ra không thể không khiến Man City lo âu. Chỉ hy vọng Aguero và các đồng đội của anh ý thức được tầm quan trọng của việc sẵn sàng ra sân khi đội bóng cần đến”.

Cho đến nay, Man City đã chi hơn 60 triệu bảng cho 2 bản hợp đồng với R.Sterling và F.Delph bên cạnh việc đưa về 2 gương mặt đều mới 18 tuổi là P.Roberts và E.Unal. Mùa hè vẫn còn nóng bỏng với HLV Pellegrini khi ông quyết tâm đưa được K.De Bruyne từ Wolfsburg về sân Etihad, bất kể ngân sách có thể bị đội lên đến hơn 100 triệu bảng. Sau một mùa mất trắng danh hiệu vô địch vào tay Chelsea, Man City đang quyết tâm trẻ hóa đội hình khi đã thử nghiệm thành công 2 cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của chính mình là K.Iheanacho và M.Garcia. Nếu biết tân binh già dặn nhất Delph cũng chỉ mới 25 tuổi, có thể thấy Man City đang đầu tư căn cơ cho một tương lai lâu dài khi hầu hết bộ khung chính của đội có độ tuổi trung bình xấp xỉ 30.

 

Fernando xúc động khi được tặng quà sinh nhật

Nhiều ngôi sao Man City cảm thấy ngạc nhiên và ấm lòng khi khoảng hơn 100 CĐV Việt Nam không ngại mưa gió đón họ tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào tối 25-7. Đặc biệt, tiền vệ phòng ngự Fernando xúc động khi được Chủ tịch Đỗ Quang Hiển của SHB, đơn vị tài trợ chuyến du đấu của Man City tại Việt Nam, tặng hoa trong lúc CĐV tặng cho anh 2 chiếc bánh mừng sinh nhật tại phòng đón tiếp của sân bay. 25-7 là ngày cầu thủ Brazil này tròn 28 tuổi.

 

Tiền vệ Fernando dùng ĐTDĐ ghi hình chiếc bánh sinh nhật mà CĐV Man City tặng cho anh tại sân bay Nội Bài                                               Ảnh: HẢI ANH
Tiền vệ Fernando dùng ĐTDĐ ghi hình chiếc bánh sinh nhật mà CĐV Man City tặng cho anh tại sân bay Nội Bài Ảnh: HẢI ANH

 

HLV Pellegrini, các quan chức đội bóng Anh và những ngôi sao được chào đón bằng vòng có kết nhiều nón lá. Mỗi thành viên còn được đích thân ông Đỗ Quang Hiển trao tặng 1 phần quà lưu niệm. Riêng nhà cầm quân người Chile được tặng thêm một bó hoa sen. Sau hành trình bay dài từ Melbourne sang Hà Nội, nhiều cầu thủ Man City còn cảm thấy mệt mỏi, chỉ có thủ môn J.Hart mỉm cười trong lúc N.Nasri trò chuyện thoải mái hơn. Riêng tân binh Sterling khá kín tiếng. Cả đội sẽ trú tại khách sạn 5 sao Marriott cho đến sau khi rời Hà Nội.

Theo lịch trình, hôm nay, 26-7, đoàn CLB Man City sẽ chia làm 2 nhóm giao lưu với sinh viên ĐHQG Hà Nội và Làng trẻ SOS. Tối cùng ngày, thầy trò Pellegrini sẽ tập luyện làm quen sân Mỹ Đình trước khi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam vào 20 giờ ngày 27-7.

H. Anh - M. Ngọc

 

Thầy trò Miura ít yêu... Man “xanh”

Khác hẳn với tâm trạng háo hức như 2 năm trước chạm trán với Arsenal, đội tuyển Việt Nam tỏ ra bình thản khi sắp sửa tiếp đón Man City, đội bóng vừa đến Việt Nam tối 25-7.

Trong 2 buổi tập ngày 25-7, HLV trưởng T.Miura không đưa ra bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào về chuyên môn với các tuyển thủ Việt Nam. Các giáo án hầu hết đều nhẹ nhàng với mục đích giúp cầu thủ giữ phong độ, duy trì trạng thái cơ thể sau 3 vòng đấu trong vòng 2 tuần gần nhất. Các tuyển thủ tỏ ra khá thoải mái, vui mừng khi sắp có dịp đọ giày với các ngôi sao hàng đầu thế giới bên phía Man City. Tuy nhiên, nếu để tìm ra sự hưng phấn, hồi hộp nơi các học trò HLV Miura trước cuộc tiếp đón cựu vương của nước Anh gần như là không có.

Theo như chia sẻ của các tuyển thủ, ngoài lý do Man “xanh” không phải là đội bóng mà đa số họ yêu thích thì ở chuyến sang Việt Nam lần này, HLV M.Pelligerini cũng không thể đem đến những ngôi sao sáng giá nhất. Tiền vệ Tiến Thành thổ lộ: “Tôi rất hâm mộ, thần tượng phong cách chơi bóng của tiền vệ Yaya Toure và nóng lòng sẽ được đối đầu với anh ấy ở trận đấu tới. Tiếc là phút cuối anh ta bị chấn thương, không thể sang Việt Nam...”. Trong khi đó, tiền vệ Thành Lương chia sẻ: “M.U mới là đội bóng tôi yêu thích nhất nên cảm xúc cũng bình thường dù được đối đầu với các ngôi sao bên phía Man City. Tuy vậy, tôi nghĩ đây là trận đấu bổ ích với đội tuyển Việt Nam khi tất cả thành viên được học hỏi kinh nghiệm từ một trong những đội bóng hàng đầu của Anh và châu Âu. Ngoài ra, đây cũng có thể xem là cơ hội để quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam nên toàn đội quyết tâm chơi một trận cống hiến, dành tặng người hâm mộ”.

Hùng Anh

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo