xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mancini sắp mất ghế

ĐÔNG LINH

Thất bại gây sốc trước Wigan ở trận chung kết Cúp FA rạng sáng 12-5 khiến chiếc ghế của ông R. Mancini, HLV Manchester City, lung lay dữ dội. Xét hiệu quả đầu tư, nhà cầm quân người Ý đáng... bị sa thải!

Thông tin HLV Mancini sắp phải chia tay Man City rộ lên từ vài ngày qua, đặc biệt trên các trang báo ở Tây Ban Nha chỉ vài giờ trước trận đấu ở Wembley rạng sáng 12-5.

Những nguồn tin trên khẳng định nhà cầm quân người Ý sẽ phải rời “ghế nóng” ở sân Etihad trong vòng 2 tuần nữa và thay thế ông sẽ là chiến lược gia Manuel Pellegrini, cựu HLV Real Madrid và hiện dẫn dắt Malaga.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận chăng? Bởi ở trận cầu quan trọng tại sân Wembley, đội quân đắt giá của Mancini bị đội bóng sắp rớt hạng Wigan Athletic đá bại với tỉ số 1-0 bởi bàn thắng phút bù giờ và lần đầu tiên sau 3 năm, Man City rơi vào cảnh trắng tay trên mọi mặt trận.

img
HLV Mancini đang hồi hộp chờ quyết định của các ông chủ CLB Man City. Ảnh: REUTERS

Sau 3 năm rưỡi, triều đại của HLV Mancini tại sân Etihad có vẻ như đã đến thời điểm kết thúc khi đội bóng nhà giàu này không hoàn thành nổi các mục tiêu đặt ra: Bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ngoại hạng và vào đến tứ kết Champions League… Ngay cả khi có giành được chiếc cúp FA danh giá, điều đó cũng vẫn chưa đủ đối với một đội bóng giàu tham vọng như Man City.

HLV Mancini quá cô độc trong việc níu kéo quá khứ hoàng kim chưa xa, thuở ông cùng Man City giành được chiếc Cúp FA 2011, danh hiệu đầu tiên của đội kể từ năm 1976 và chức vô địch giải ngoại hạng 2012, cũng là lần đầu kể từ năm 1968. Về thông tin xung quanh khả năng HLV Pellegrini sẽ về làm việc ở Etihad, ông Mancini tỏ ra tức giận xen lẫn ngao ngán: “Tôi không hiểu vì sao CLB lại để cho những lời đồn đoán như thế tiếp tục mãi. Một hoặc 2 tuần nữa, tất cả sẽ biết điều gì xảy ra. Ở giải ngoại hạng, Man City chỉ xếp sau M.U”.

Nhưng ông Mancini quên nhiều điều: Với chất lượng đội hình của Man City, việc không bảo vệ được cúp vô địch, rồi bị loại ngay vòng bảng Champions League với điểm số thấp kỷ lục (vỏn vẹn 3 điểm nhờ 3 trận hòa trên sân nhà) và bị Wigan “dưới cơ” giật mất Cúp FA là điều đáng xấu hổ. Xét 3 yếu tố này, nhà cầm quân Ý đáng bị sa thải!

HLV Mancini biện bạch khi cho rằng lỗi không thuộc về ông. Nhà cầm quân người Ý nói: “Sai lầm của đội có lẽ là ở chính sách chuyển nhượng khi đội bóng không được tăng cường đến nơi đến chốn để có đủ sức mạnh chinh phục các đấu trường. Tôi cùng Inter giành 7 danh hiệu trong vòng 4 năm và họ sa thải tôi sau 4 năm ấy! Bóng đá là như vậy và tôi hiểu bóng đá đủ để cảm nhận sự bạc bẽo ấy”.

Ông Mancini mùa này cũng “mất điểm” khi phê bình công khai một số trụ cột như Kompany, Hart, Nasri, khiến Man City nhiều thời điểm bị mất phương hướng.

Chưa tạo được tiếng vang ở châu Âu

Nhật báo AS (Tây Ban Nha) khẳng định Man City đồng ý trả 4 triệu euro để giải phóng hợp đồng của HLV Pellegrini. Nhà cầm quân người Chile đã đưa Malaga lọt vào đến tứ kết Champions League ngay trong lần đầu tiên tham dự. Cựu giám đốc thể thao của Barcelona Txiki Begiristain, nay là giám đốc thể thao của Man City, “kết” Pellegrini ở điểm này, điều mà Mancini không thể làm được với “nửa xanh” thành Manchester trong 2 mùa giải qua.

Tờ AS cũng khẳng định nếu Pellegrini đồng ý chuyển đến Manchester City, tài năng trẻ của Malaga là tiền vệ Isco cũng có khả năng theo chân thầy.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo