xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Maradona: Không cần World Cup, Messi vẫn vĩ đại!

C.Tuấn

(NLĐO) - Huyền thoại Diego Maradona cho rằng dù Lionel Messi và tuyển Argentia không thể vô địch thế giới lần này nhưng anh vẫn được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Đây được xem như lời động viên nhằm giảm bớt áp lực cho tiền đạo của Barcelona trước thềm World Cup 2014.

“Messi không cần phải giành ngôi vô địch một kỳ World Cup vẫn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới hiện nay” - Maradona, người cùng tuyển Argentina vô địch thế giới ở Mexico 1986, nói với báo La Nacion.

“Nếu cậu ấy làm được điều đó (vô địch World Cup), nó sẽ tuyệt vời cho Argentina, người hâm mộ và cho chính Lionel nhưng chiến thắng một kỳ World Cup hay không sẽ không lấy đi bất kỳ thành tựu nào của cậu ấy. Messi sẽ vẫn là một cầu thủ xuất sắc của lịch sử bóng đá thế giới”.

 

Messi và Maradona ở World Cup 2010
Messi và Maradona ở World Cup 2010

 

Tuyển Argentina sẽ có trận giao hữu với Romania tại Bucharest vào ngày 6-3 nhằm chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục cúp vàng của họ ở Brazil vào tháng 6 này.

Cựu đội trưởng và HLV Maradona cho biết đây là thời điểm tốt nhất cho Messi tỏa sáng mặc dù nhiệm vụ của Argentina sẽ rất khó khăn bởi những đội bóng như chủ nhà Brazil, đương kim vô địch Tây Ban Nha và cả Đức, Ý đều rất mạnh vào lúc này.

Ông Maradona còn cho biết Messi đã có một World Cup tuyệt vời tại Nam Phi trong năm 2010 mặc dù anh không ghi được bàn nào. Đội tuyển Argentina lúc đó được dẫn dắt bởi Maradona đã để thua tan nát 0-4 ở trận tứ kết trước các cầu thủ Đức. Messi đã khóc nức nở sau khi đội nhà bị loại và hình ảnh đó không thể nào phai trong tâm trí ông Maradona.

 

Tỏa sáng trong màu áo Barca nhưng chưa giành một danh hiệu nào đáng kể trognmàu áo Argentina

Tỏa sáng trong màu áo Barca nhưng Messi chưa giành một danh hiệu nào đáng kể trong màu áo Argentina

 

“Messi đã có một World Cup đặc biệt với tôi... dù không một ai nói như vậy. Có phải vì anh không ghi bàn? Cậu ấy đã biến những thủ môn mà mình đối mặt thành những ngôi sao” - ông nói.

“Tôi tiến đến và nói với Messi rằng vẫn còn nhiều kỳ World Cup nữa để phục thù. Tôi nói điều đó bằng tất cả những gì từ trái tim mình. Trong khi mọi người đã quay đi, Messi vẫn ngồi đó, cúi đầu và khóc...”

Ở VCK World Cup lần này, bắt đầu từ ngày 12-6, đội bóng của HLV Alejandro Sabella nằm ở bảng F với Bosnia, Iran và Nigeria. Đây được xem là một bảng khá nhẹ đối với một đội bóng có nhiều ngôi sao như Argentia.

“Đối với Lionel, đó sẽ là một cơ hội thể hiện tinh thần quyết chiến vì vinh dự của dân tộc bằng ý chí đã được nung nấu từ rất lâu trong trái tim mình. Brazil vào mùa hè này có thể là nơi phục thù tuyệt vời của cậy ấy” - Maradona, người sẽ bình luận World Cup cho một kênh truyền hình ở Venezuela, nói thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo