Nếu có thêm 3 điểm từ trận đấu ở độ cao 2.800m tại Atahualpa, Argentina gần như sẽ sớm chạm tay vào tấm vé tham dự vòng chung kết tại Brazil mùa hè năm tới. Chủ nhà Ecuador không nghĩ như thế khi mà họ cũng rất cần có thêm điểm số để đảm bảo quyền đi tiếp.
Trận đấu ở sân Atahualpa diễn ra rất quyết liệt
Quito là miền đất dữ, nơi mà suốt 12 năm qua, Argentina chưa hề biết đến niềm vui chiến thắng mỗi khi đến làm khách tại đây dù họ luôn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà. Đoàn quân của HLV Alejandro Sabella thậm chí còn thua ở cả hai lần gần nhất hành quân đến Quito, nơi chủ nhà Ecuador toàn thắng kể từ đầu vòng loại, ghi đến 13 bàn thắng qua 6 trận (trên tổng số 16 bàn của 11 lượt trận đã đấu)!
Sergio Aguerro (thứ nhì, từ phải sang) ghi bàn nhưng Argentina vẫn không thể thắng
“Dớp” ngỡ đã có thể được xóa khi mới ở phút thứ 4, Argentina đã được hưởng quả phạt 11 mét khi hậu vệ chủ nhà Rodrigo Palacio lúng túng cản ngã chân sút Angel Di Maria trong vòng cấm. Từ chấm phạt đền, Sergio Aguerro dễ dàng chuyển quả đá phạt này thành bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
Ở trận đấu này, Lionel Messi chỉ vào sân từ phút 60 và nỗ lực của anh cùng đồng đội không thể giúp Argentina lật ngược tình hình khi trước đó, phút 17, Ecuador đã gỡ hòa 1-1 từ pha đánh đầu cận thành của Segundo Castillo. Trong bàn thua này, sai lầm lớn nhất thuộc về hàng phòng ngự đội khách khi không ai đeo bám Castillo.
Ecuador lẽ ra còn có thể vượt lên trước từ những pha dàn xếp đá phạt góc cực kỳ nguy hiểm ở cả hai hiệp đấu. Đội khách khép lại một ngày thi đấu đáng thất vọng khi tiền vệ Javier Mascherano nhận thẻ đỏ phút 88 do một hành vi kém fair-play: Tung chân đá thẳng vào người vị tài xế lái xe y tế đưa anh ra sân sau khi bị chấn thương!
Mascherano và phản ứng gây sốc: Đá nhân viên chở cáng cứu thương
Mascherano trận này đeo băng đội trưởng Argentina
Ecuador để mất điểm đầu tiên sau 7 trận đấu trên sân nhà và chỉ còn cách đội đầu bảng Argentina 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Khu vực Nam Mỹ còn 6 lượt đấu và ngay từ lúc này, Argentina đã phải cảm nhận hơi thở gấp gáp của các đối thủ đang phả vào gáy.
Peu (trái) thi đấu đầy nỗ lực
Đón tiếp Peru trên sân nhà Barranquilla thay cho “thánh địa” Bogota vốn không mang lại nhiều may mắn, Colombia đã có được chiến thắng 2-0 cực kỳ quan trọng trước đối thủ đang “hồi sinh” mạnh mẽ ở vòng loại lần này. Sau khởi đầu kém cỏi ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, từ tháng 11 năm ngoái đến nay, Peru bất bại trên mọi mặt trận để tiếp tục nuôi hy vọng chen chân vào 5 hạng đầu để ít nhất cũng có một suất dự tranh vòng play-off.
“Los Cafeteros” chưa hề bại trận dưới tay Peru từ 12 năm qua, trong đó có ba trận gần nhất toàn thắng và lần này, Colombia tiếp tục nối dài mạch thắng để củng cố ngôi nhì và chính thức “dòm ngó” vị trí số một của Argentina!
... vẫn không ngăn Falcao và đồng đội ghi bàn cho chủ nhà Colombia
Radamel Falcao không chỉ “hot” trên thị trường chuyển nhượng châu Âu mà vẫn là niềm hy vọng số một của bóng đá Colombia. Phút 13, Falcao đã ghi bàn từ chấm phạt đền khiến đội khách Peru gần như không còn hy vọng gì ở trận đấu này. Teofilo Gutierrez ghi bàn thứ nhì, ấn định tỉ số 2-0 ở phút 45 cho Colombia và mang lại chiến thắng thứ 7 qua 12 trận đã đấu ở vòng loại lần này. Quan trọng hơn cả là vị trí nhì bảng vẫn tiếp tục được củng cố và với 23 điểm trong tay cũng như phong độ ổn định như hiện tại, Colombia gần như đã có thể vui mừng với một suất tham dự vòng chung kết tại Brazil mùa hè năm tới.
* Ba trận đấu vòng loại World Cup khu vực châu Âu vừa kết thúc sáng 12-6, Thụy Điển dễ dàng vượt qua Đảo Faroe với tỉ số 2-0, Belarus cầm chân Phần Lan với tỉ số 1-1. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất có lẽ chính là thất bại không tưởng 0-4 của cựu vô địch châu Âu 1992 Đan Mạch ngay trên sân nhà trước đội bóng bé nhỏ Armenia.
Henryk Mkhitaryan (18) ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Armenia
Bốn bàn thắng của Movsisyan (cú đúp), Ozbiliz, Mkhitaryan đã giúp Armenia có được chiến thắng lớn nhất trong lịch sử của mình. Đan Mạch rơi xuống vị trí áp chót bảng B với vỏn vẹn 6 điểm qua 6 trận đấu, gần như đã bị loại.
Bình luận (0)