xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Moyes chưa đủ tầm

Đông Linh

Thua Everton 0-1 trên sân nhà rạng sáng 5-12, M.U hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Anh mùa này khi cách biệt giữa họ với đội đầu bảng Arsenal đã lên đến 12 điểm

Quật ngã “quỷ đỏ” ngay tại Old Trafford bằng bàn thắng vào những phút cuối của một trung vệ, Everton đã làm nên cú sốc lớn nhất ở lượt trận 14 Giải Ngoại hạng Anh rạng sáng 5-12. Chẳng mấy khi cả 6 đội dẫn đầu giải cùng giành điểm bằng những cơn mưa bàn thắng. Vì thế, pha lập công duy nhất của trung vệ B. Oviedo càng nhấn nhá thêm nỗi đau đối với chủ nhà M.U trước chính đội bóng cũ của nhà cầm quân David Moyes.

img
Oviedo (giữa) trong pha ghi bàn giúp Everton lần đầu thắng chủ nhà M.U sau 21 năm Ảnh: REUTERS

Mười một mùa dẫn dắt Everton, D.Moyes chưa bao giờ giúp đội bóng vùng Merseyside giành chiến thắng trước M.U. Vậy mà chỉ cần vài tháng ngồi vào chiếc ghế do ông để lại, người kế nhiệm R. Martinez đã làm được điều mà Everton chờ đợi suốt 21 năm qua: Hạ “quỷ đỏ” ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”!

M.U rạng sáng 5-12 thiếu hẳn chất lửa, không thể hiện được bản lĩnh của một nhà vô địch, sớm phải nhường thế trận cho Everton giàu quyết tâm hơn. M.U đã không may mắn với 2 pha kết thúc bật cột, dội xà của Rooney và Welbeck. Họ cũng có thể đổ lỗi cho trọng tài M. Atkinson do từ chối 2 quả phạt đền khi Januzaj và Vidic bị phạm lỗi trong vòng cấm… Nhưng trên tất cả, HLV D. Moyes một lần nữa bộc lộ sự hạn chế ở khả năng “đọc” trận đấu. Kagawa và Rafael chơi tốt lại bị thay, trong khi Fellaini, Valencia, Welbeck thi đấu dưới sức vẫn được chơi trọn 90 phút!

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, “quỷ đỏ” đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 86 khi Lukaku chuyền ngang trống trải cho B.Oviedo băng lên kết thúc vào lưới trống. Nổi tiếng với bản lĩnh lật ngược thế cờ ở những phút cuối khi HLV Ferguson còn nắm đội nhưng M.U dưới thời Moyes lại thường xuyên mất điểm vào cuối trận. Đó là nỗi thất vọng lớn đối với M.U bên cạnh sự thiếu sắc sảo về chuyên môn.

Từ chỗ sắp bám đuổi thành công đội đầu bảng Arsenal nhờ đánh bại chính đối thủ thành London ở vòng đấu 11, sau 2 trận hòa liên tiếp và 1 thất bại, M.U hiện bị Arsenal bỏ xa đến 12 điểm, gần như đã phải giương cờ trắng trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch. Tuần trăng mật của ông Moyes tại Old Trafford có lẽ đã kết thúc. Ban lãnh đạo M.U chắc hẳn sẽ họp khẩn và ra tối hậu thư cho HLV này.

Ngoài việc sớm đưa M.U vào vòng 2 Champions League và vô địch Siêu Cúp Anh, HLV người Scotland chưa tạo ra nhiều điểm sáng cho đội kể từ đầu mùa. Nếu “quỷ đỏ” tiếp tục trượt dốc, hợp đồng 3 năm giữa 2 bên nhiều khả năng sẽ nhanh chóng bị rút ngắn...

HLV Boas dễ thở hơn

Bốn ngày sau trận hòa M.U 2-2, với chiến thắng 2-1 trước Fulham của HLV R. Meulensteen - trợ lý cũ của ông Ferguson tại M.U mùa trước, Tottenham đã giúp ông thầy A. V. Boas giảm được sức ép. Kết quả các trận đáng chú ý khác: Arsenal - Hull 2-0, Sunderland - Chelsea 3-4, Liverpool - Norwich 5-1 (Suarez ghi 4 bàn và có 1 pha kiến tạo).

Arsenal đang dẫn đầu, hơn Chelsea 4 điểm và Man City 6 điểm. Hạng 4 và 5 là Everton, Liverpool, cùng kém Arsenal 7 điểm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo