xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

M.U thảm bại, Alex Ferguson chỉ trích trọng tài

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Hàng công chỉ chơi hay trong hiệp hai trong khi hàng thủ đá như mơ ngủ khiến M.U thua Tottenham 2-3 ngay trên sân nhà Old Trafford.

Bất chấp sự trở lại đầy nỗ lực của tiền đạo Wayne Rooney khi được tung ra sân trong hiệp hai, M.U vẫn không thể tránh được một thất bại cay đắng sau hàng loạt sai lầm tệ hại của hàng thủ trong trận đấu với một Tottenham trẻ trung ở lượt trận thứ 6 giải ngoại hạng Anh diễn ra sáng 30-9. Sau trận đấu, Sir Alex Ferguson vô cùng tức giận với công tác trọng tài.
 
Jan Vertonghen và Gareth Bale đã thay nhau ghi bàn dễ như đi dạo trong hiệp một để giúp Tottenham có được cách biệt 2 bàn trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.
 
img
Hàng thủ M.U liên tiếp để các chân sút Tottenham ghi bàn dễ như đi dạo
 
Sang đầu hiệp 2, ngay khi Rooney vào sân đã có đường chuyền chính xác cho Luis Nani đệm bóng rút ngắn 1-2 cho M.U. Thế nhưng chỉ một phút sau bàn gỡ của Nani ở phút 51, các CĐV M.U như bị dội gáo nước lạnh khi Clint Dempsey ghi bàn thắng thứ 3 cho Tottenham sau sai lầm đáng trách của hàng thủ “Quỷ đỏ”.
 
Dù cũng chỉ một phút sau đó, Shinji Kagawa nhận bóng từ Van Persie để rút ngắn cách biệt 2-3 nhưng đó cũng là tất cả những gì các học trò của Ferguson làm được trong trận đấu này.
Thực tế thì trong hiệp 2, M.U là đội bóng thi đấu hoàn toàn lấn át và vượt trội. Tuy nhiên, phần vì thiếu may mắn (xà ngang, cột dọc), phần do lỗi của trọng tài (không thổi phạt đền khi Nani ngã trong vòng cấm) nên đội chủ sân Old Trafford không thể bảo vệ thành công dù chỉ 1 điểm.
 
Sau trận đấu, vị chiến lược gia người Scotland Alex Ferguson không có gì phải phàn nàn về cách thi đấu của các học trò trong nửa sau của trận đấu nhưng lại vô cùng tức giận trước công tác điều khiển trận đấu của tổ trọng tài, đặc biệt là khi họ đã làm mất của “Quỷ đỏ” vài phút bù giờ.
“Họ chỉ cho trận đấu 4 phút bù giờ. Đây là một hành động phá ọoại trận đấu, nó khiến M.U mất đi nhiều cơ hội ghi bàn”, Sir Alex cáu giận phát biểu sau trận đấu.
 
“Trận này có tới 6 sự thay đổi người, chừng đó cũng đủ ngốn mất 4 phút. Đó là chưa kể thủ môn của Tottenham còn làm chậm trận đấu lại 2 đến 3 phút sau mỗi lần anh ta có bóng. Điều này tất cả mọi người đều rõ. Thật nực cười khi đã là năm 2012 rồi mà các trọng tài vẫn không kiểm soát được thời gian của trận đấu”.
 
img
Rooney chơi rất cố gắng nhưng không giúp M.U tránh được thất bại
 
Về màn trình diễn của các cầu thủ M.U trong trận đấu này, Sir Alex nhận định: “Hiệp 1 chúng tôi chưa thực sự bắt đầu và liên tục bị ép sân. Tuy nhiên, nửa sau của trận đấu rất tuyệt vời. Các học trò của tôi đã cố gắng để kiếm được một thứ gì đó trong trận đấu này nhưng không thành công. Tôi nghĩ chúng tôi không được may mắn cho lắm”.
 
Trận này, M.U nhiều lần phản ứng với trọng tài vì cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền, rõ nét nhất là tình huống Nani rồi Kagawa bị phạm lỗi trong vòng cấm. Khi được hỏi về điều này, Sir Alex từ chối bình luận xa hơn: “Tôi nghĩ rằng Nani đã bị kéo ngã. Tuy nhiên tôi không muốn nói thêm về vấn đề này”.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo