xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nadal xa vời giấc mơ Miami Masters

Đào Tùng

Bất kể đã chuẩn bị tích cực ra sao cho hành trình chinh phục giải đấu ở Florida, R.Nadal vẫn tiếp tục trở thành kẻ chiến bại ở Miami Masters, 1 trong 3 giải đấu lớn mà danh hiệu vô địch vẫn ngoảnh mặt với tay vợt người Tây Ban Nha.

Mười một lần tham dự, 4 lần vào chung kết nhưng cựu số 1 thế giới R.Nadal vẫn chưa bao giờ chạm tay đến chiến thắng cao nhất ở cụm sân Crandon Park. Chính Nadal từng thừa nhận đặc điểm khí hậu và thời tiết ở Florida không thật sự tạo cho anh sự hưng phấn cần thiết trong quá trình thi đấu.

Một tuần sau khi bị loại sớm ở Indian Wells, Nadal tiếp tục phải nói lời chia tay sớm với Miami Masters và trớ trêu thay, lại gục ngã trước chính đồng hương F.Verdasco, người đã từng để thua 13 trận đấu liên tiếp dưới tay anh. Có lẽ chính lần bất ngờ đánh bại Nadal ở vòng 3 Madrid Masters 2012 đã mang lại cho Verdasco sự tự tin cần thiết để ở cuộc tái đấu rạng sáng 30-3, anh buộc người đồng hương nổi tiếng Nadal một lần nữa phải ôm hận với kết quả chung cuộc 6-4, 2-6, 6-3.

 

Nadal chia tay Miami Masters ngay vòng 3 Ảnh: REUTERS
Nadal chia tay Miami Masters ngay vòng 3 Ảnh: REUTERS

 

Nadal không đổ lỗi cho chấn thương mà khẳng định bản thân đã hoàn toàn bình phục, đủ sức chinh chiến trên mọi mặt trận. Có điều Nadal đã không vượt qua được trạng thái tâm lý có phần căng cứng, dường như từ áp lực phải thắng ở giải đấu mà anh chưa từng lên ngôi vô địch.

Tháng trước, Nadal có thêm danh hiệu thứ 46 tại các giải trên mặt sân đất nện, giúp anh tiếp cận kỷ lục của G.Vilas (49 danh hiệu). Cơn khát thành tích chỉ tạm thời được giải tỏa sau 9 tháng nhưng Nadal biết rõ anh phải làm gì trên các mặt sân cứng, nơi mà danh hiệu sau cùng anh có được đã cách đây hơn một năm, từ Giải Doha 2014. “Hiện tại, tôi không nghĩ mình đã thừa thãi danh hiệu để có thể nói không còn khát vọng chiến thắng. Tôi cần duy trì cảm xúc cho mọi giải đấu mà sắp tới sẽ là Monte Carlo Masters, nơi tôi có 8 danh hiệu vô địch. Hy vọng mọi thứ sẽ lại ổn thỏa từ ngày 12-4 tới đây” - Nadal chia sẻ.

Cùng với Nadal, hạt giống số 7 S.Wawrinka cũng nói lời chia tay khi để thua 6-7, 6-7 trước A.Mannarino. Ở giải nữ, hạt giống số 5 A.Ivanovic, cựu số 1 thế giới V.Azarenka và cả tay vợt kỳ cựu A.Kerber đều sớm dừng bước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo