xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà vô địch run rẩy

Đông Linh

Những ngày này, giới hâm mộ đang nhắc nhiều đến việc bộ ba đứng đầu World Cup 2014 là Đức, Argentina và Hà Lan thay nhau bại trận, trong đó nhà vô địch thế giới Đức sa sút không phanh

Chỉ vài ngày sau khi trắng tay rời sân Warsaw của Ba Lan với thất bại 0-2, đương kim vô địch thế giới Đức quay về sân nhà và tiếp tục để mất điểm trước Ireland. Trận hòa với tỉ số 1-1 trước Ireland rạng sáng 15-10 thực sự là một đòn giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh của đội bóng luôn được xem là ứng cử viên vô địch ở tất cả giải đấu mà họ tham dự từ trước đến nay.

Ở 2 lần chạm trán tại vòng loại World Cup 2014 mới đây, Đức còn đánh bại Ireland với tổng tỉ số 9-1. Ở cuộc đối đầu rạng sáng 15-10, Đức dẫn bàn từ phút 71 sau cú sút xa đẹp mắt của T. Kroos và tưởng chừng đã nắm chắc 3 điểm trong tay nếu như hàng phòng ngự của họ “không quá ngây thơ”, như thừa nhận của HLV J. Loew, bỏ lỏng để thủ quân Ireland là J. O’Shea ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 4.

 

Thủ môn Neuer bất lực trong pha gỡ hòa của đội Ireland ở phút bù giờ  Ảnh: REUTERS
Thủ môn Neuer bất lực trong pha gỡ hòa của đội Ireland ở phút bù giờ Ảnh: REUTERS

 

Không chỉ hàng vạn khán giả ngồi chật sân Gelsenkirchen nín lặng sau bàn thắng này mà giới chuyên môn cũng tiếp tục bị sốc với việc tuyển Đức đánh rơi đến 5 điểm sau 2 trận đấu liên tiếp và thủng lưới đến 8 bàn sau 4 trận, những điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đội bóng này.

Có thể lý giải nguyên nhân sa sút của tuyển Đức là do họ mất gần nửa đội hình chính thức (Schweinsteiger, Reus, Ozil, Höwedes, Gomez và Schuerrle chấn thương), nhiều trụ cột thấm mệt, kể cả yếu bản lĩnh sau khi 3 trụ cột chia tay (Mertesacker, Klose và Lahm). Tuy nhiên, lực lượng còn lại trong tay ông Loew cũng rất đáng gờm, thừa sức đánh bại bất kỳ đội bóng nào nhưng 2 trận gần nhất chỉ ghi nổi một bàn là quá ít và Đức phải trả giá chính vì sự hoang phí này.

Không thể không nhắc đến sự kém cỏi của hàng công tuyển Đức sau khi Klose giải nghệ. Gomez được gọi lại nhưng liên tục dính chấn thương, Podolski mòn đũng quần trên băng ghế dự bị… HLV Loew trông chờ vào hàng tiền vệ thì “thần tài” Mueller tắt tiếng kể từ sau World Cup, Gotze trận được trận không, Schuerrle cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Khó có thể tin sau 3 lượt đấu, Đức lại đang lận đận ở vị trí thứ tư bảng D chỉ với 4 điểm, xếp sau cả Ba Lan, Ireland lẫn Scotland dù hàng thủ đón chào sự trở lại của trung vệ Hummels. Đây là khởi đầu tệ nhất của Đức ở vòng loại Euro (lẫn World Cup). Đội bóng này đang trông chờ cơ hội sửa sai khi 3 vòng đấu tiếp theo, họ chỉ phải gặp 2 đội “lót đường” Gibraltar (2 trận) và Georgia để chắc chắn có thêm ít nhất 9 điểm sau 1 năm nữa. Thể thức thi đấu mới của Euro cho phép cả đội nhì bảng vòng loại vào thẳng vòng chung kết. Hy vọng cho tuyển Đức cũng chính từ điểm mấu chốt này sau các trận ra quân không như mong muốn. 

 

Kết quả các trận đáng chú ý còn lại: Đan Mạch - Bồ Đào Nha 0-1, Ba Lan - Scotland 2-2, Hy Lạp - Bắc Ireland 0-2.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo