xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi hổ thẹn mang tên UAE sau thảm bại ở bán kết Asian Cup

Đông Linh - Ảnh: Reuters, FoxSport

(NLĐO) - Bốn bàn thua chia đều trong hai hiệp đấu đã biến chủ nhà UAE trở thành khán giả của trận chung kết Asian Cup sẽ diễn ra vào tối 1-2 trên sân Sheikh Zayed Sports ở thủ đô Abu Dhabi.


Sau tất cả, khán giả UAE mới đáng bị chê trách vì những hành vi thiếu cao thượng dành cho các CĐV cũng như cầu thủ của tuyển Qatar. 

Trang tin điện tử Fox Sport châu Á mô tả: "Họ không chỉ la ó khi quốc thiều Qatar được cử hành đầu trận đấu mà còn ném giày, chai nước và tất cả những gì họ có trong tay về phía các cầu thủ đội khách. Những lần mành lưới UAE rung lên trong trận, bầu không khí trên sân Mohammed Bin Zayed còn khủng khiếp hơn nữa. Không chỉ tuyển UAE thất trận mà khán giả chủ nhà còn cho thấy họ xứng đáng mất mát nhiều hơn nữa từ sự tôn trọng của dư luận".


Nỗi hổ thẹn mang tên UAE sau thảm bại ở bán kết Asian Cup - Ảnh 1.

Bực tức với đội nhà, khán giả UAE đã hành xử thiếu tinh thần thể thao

Dòng twitt của CĐV Saad Abedine đầy ắp sự phẫn nộ dành cho những người hâm mộ đồng hương thiếu văn hóa thưởng thức khi đăng tải đoạn clip mô tả cơn mưa giày dép, vỏ chai nước từ khán đài nhắm thẳng vào các cầu thủ Qatar đang ăn mừng dưới sân. Tác giả bàn thắng thứ nhì Ali Almoez thậm chí còn phải hứng chịu câu chửi tục tằn: "Đồ cặn bã! Con của mụ đ." mà người ta nghe rõ mồn một từ đoạn clip được chia sẻ này.


Nỗi hổ thẹn mang tên UAE sau thảm bại ở bán kết Asian Cup - Ảnh 2.

Một twitter UAE phẫn nộ với những đồng hương về cách ứng xử trên khán đài

Bầu không khí của trận bán kết thứ nhì được dự báo trước sẽ rất căng thẳng và diễn biến hơn 90 phút so tài của hai đội trên sân không ngoài dự đoán. UAE và Qatar đã cắt đứt quan hệ ngoại giao sau cuộc khủng hoảng chính trị năm 2017 nhưng liệu đó có phải là nguyên nhân để ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Qatar phải nhận những tiếng la ó dữ dội từ các CĐV chủ nhà, những người đã gần như lấp kín gần 40.000 chỗ ngồi trên sân trong khi Qatar chỉ có chưa đến 60 fan trung thành.


Nỗi hổ thẹn mang tên UAE sau thảm bại ở bán kết Asian Cup - Ảnh 3.

Chai nước và giày dép bị ném xuống đường piste

Cả hai bàn thua trong hiệp 1 đều xuất phát từ sai lầm của hàng thủ UAE, đặc biệt ở bàn thua thứ nhì, các hậu vệ chủ nhà hoàn toàn bất lực trước những pha đan bóng chớp nhoáng của 3 cầu thủ Qatar trước khi Ali Almoez băng xuống, tung ra cú cứa lòng chân phải, bóng đi đập cột rồi cuộn luôn vào khung thành của thủ môn Khalid Essa.


Nỗi hổ thẹn mang tên UAE sau thảm bại ở bán kết Asian Cup - Ảnh 4.

Ali Almoez nhân đôi cách biệt cho Qatar, bàn thứ 8 của anh tại giải

UAE tràn lên tấn công dữ dội ở hiệp 2 nhưng không hiệu quả trong khi những lần xuống bóng của Qatar đều là thảm họa đối với đội chủ nhà. Phút 80, một hậu vệ UAE để mất bóng trên phần sân nhà, tạo cơ hội cho Hassan Al Heidos nâng tỉ số lên 3-0. Đến đây thì mọi nỗ lực của UAE hoàn toàn đổ sụp. Ismail Ahmed có màn đánh chỏ khá kín với đối phương nhưng không qua mắt được VAR, phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút bù giờ đầu tiên trước khi UAE nhận tiếp bàn thua thứ tư sau đó vài chục giây khi vỡ trận hoàn toàn.


Nỗi hổ thẹn mang tên UAE sau thảm bại ở bán kết Asian Cup - Ảnh 5.

Hassan Al Heidos ghi bàn thứ 3, nhấn chìm chủ nhà UAE

Theo nhận định của Fox Sport, UAE đã ảo tưởng về sức mạnh của mình dù vượt qua vòng bảng chỉ với vỏn vẹn một trận thắng trước Ấn Độ cùng hai lần để cho Thái Lan và Bahrain cầm chân. Trong toàn bộ chiến dịch vòng chung kết Asian Cup lần này, đoàn quân chủ nhà do HLV lừng danh Alberto Zaccheroni dẫn dắt chỉ tạo được ấn tượng duy nhất khi đánh bại đương kim vô địch Úc ở tứ kết.


Nỗi hổ thẹn mang tên UAE sau thảm bại ở bán kết Asian Cup - Ảnh 6.

Qatar khẳng định năng lực khi lọt vào đến trận chung kết

Qatar trong khi đó đã chứng tỏ bản lĩnh không chỉ của một "chú ngựa ô" mà xa hơn là vai trò của nước chủ nhà World Cup 2020. Sáu trận đã đấu, các học trò của HLV Felix Sanchez thắng cả 6, ghi tổng cộng 16 bàn và chưa một lần để thủng lưới. Với hành trang như thế, Qatar tự tin đối đầu cùng ứng viên số 1 Nhật Bản ở chung kết khi hai đội cùng sở hữu lối chơi đề cao sự chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo