xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi khổ của nhà vô địch

Đào Tùng

Sau thành công ở một sự kiện lớn, các ngôi sao thể thao được người hâm mộ đặc biệt chú ý, công chúng yêu mến hơn là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, câu chuyện mới đây xung quanh lá đơn xin nghỉ ốm của HLV điền kinh Vũ Ngọc Lợi quả thật đáng ngại.

Gắn bó, dìu dắt VĐV Nguyễn Thị Huyền đã lâu, hiểu hết tính nết của học trò “ruột”, thế nhưng khi thầy Lợi phải nộp đơn xin nghỉ chữa bệnh với lý do “Huyền nghỉ tập quá nhiều sau SEA Games Singapore 2015 vì phải lên chương trình truyền hình, đi nhận quà hoặc trả nợ các môn ở trường đại học nên lấy lý do đau chân không tập hoặc tập đối phó khiến HLV bị ức chế đến sinh bệnh”, người ta không khỏi giật mình.

 

Nguyễn Thị Huyền khiến thầy của cô phải cáo bệnh                          Ảnh: Đông Linh
Nguyễn Thị Huyền khiến thầy của cô phải cáo bệnh Ảnh: Đông Linh

 

Không ai vội áp đặt cho Huyền căn bệnh ngôi sao nhưng rõ ràng ở đây, sự tung hô, tôn vinh quá mức của một bộ phận công chúng cũng như giới truyền thông xem ra đang gây tác động không tốt cho một tài năng thể thao đang rất cần môi trường thuận lợi để thăng hoa hơn trong sự nghiệp.

Sự việc xảy ra vào thời điểm thầy trò Nguyễn Thị Huyền chuẩn bị tham dự Giải Điền kinh vô địch thế giới 2015 sắp diễn ra tại Bắc Kinh - Trung Quốc (từ ngày 22-8) càng làm cho mọi thứ thêm rối. Đó là lý do để ban đầu, Huyền và HLV Lợi dự định không góp mặt tại giải và đến khi buộc phải dự thì chỉ tiêu thành tích HLV Lợi đặt ra cho học trò là khá thấp.

Trước SEA Games 2015, Huyền chỉ mới nổi lên như một gương mặt trẻ triển vọng. Xuất thần trên đất Singapore và giành 2 HCV SEA Games cùng 2 chuẩn A dự Thế vận hội 2016, Huyền trở thành ngôi sao. Không lâu sau ngày về nước, chính thầy “ruột” còn không chấp nhận nổi cách hành xử thiếu nghiêm túc của học trò. Xa hơn, Huyền rồi sẽ ra sao?

Từ chuyện của HLV Vũ Ngọc Lợi, xem ra đồng nghiệp của ông là Đặng Anh Tuấn còn may mắn hơn rất nhiều. Gần một tháng trời ròng rã sau khi lập kỳ tích tại SEA Games 2015, học trò ông Tuấn là Nguyễn Thị Ánh Viên liên tục phải góp mặt tại các buổi giao lưu, báo công, lên truyền hình hay đi nhận tài trợ, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch tập luyện của cô chuẩn bị cho Giải Vô địch thế giới cùng 2 Cúp Thế giới ở Nga và Pháp. Người viết hết sức thán phục HLV Tuấn đã dự trù mọi tình huống “căng thẳng” nhất và “gánh” hết mọi chuyện cho học trò: từ việc cất giữ hộ Ánh Viên tấm thẻ CMND, nắm mọi thông tin cá nhân của học trò để cung cấp cho báo chí và cả những nhà tài trợ “chỉ đến rồi đi”, như cách nói của ông, thay vì để học trò bận tâm. Ông cũng từng giữ cho Ánh Viên đứng bên lề cuộc sống công nghệ chỉ để giúp cô không phải sa đà, bận rộn với mọi chuyện thị phi mà chuyên tâm cho tập luyện.

May mắn cho Ánh Viên là sau những cuộc tôn vinh mà không ít trong số đó nặng tính vụ lợi, cô và HLV của mình được tách hẳn khỏi bầu không khí hội hè náo nhiệt ấy để trở về với nhiệm vụ, ngày ngày một thầy một trò rèn từng động tác rướn nước tại các bể bơi từ Mỹ đến Kazan, Moscow và sắp tới là Paris.

Người hâm mộ tin tưởng không chỉ 1 HCB và 1 HCĐ ở Moscow, Ánh Viên sẽ còn làm rạng danh thể thao Việt Nam hơn nữa, bắt đầu từ việc giữ được là chính mình hôm nay!

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo