xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước mắt buồn, tín hiệu vui

Anh Dũng

Hôm qua, 23-3, có lẽ là một ngày giàu cảm xúc nhất đối với các cầu thủ trẻ của Học viện Arsenal - HAGL JMG. Chỉ trong vòng 5 giờ, họ phải trải qua những bài học thắng, thua đầy khắc nghiệt của bóng đá mà không một trường lớp nào dạy được.

img
Sau 6 năm đào tạo, các cầu thủ trẻ Học viện Arsenal-HAGL JMG chính thức ra mắt Sanix Cup ở Nhật. Ảnh: ĐỨC BẢO
 
Bài học đáng nhớ nhất là trận tứ kết nghẹt thở vào buổi sáng với Trường Trung học Miura Gakuen, một đội bóng được đánh giá rất mạnh khi mới đăng quang giải vô địch quốc gia các trường trung học của Nhật Bản. Ngay từ những phút đầu, các học trò của HLV Guillaume Graechen đã gặp khó khăn khi trung vệ Trần Hữu Đông Triều phải rời sân với một vết rách dài trên đầu. Chữa trị xong, Triều vẫn không được phép trở lại sân vì chiếc áo dính máu, trong khi chiếc áo thay thế cũng có vết mực mà BTC sân rất nghiêm, họ không chấp nhận vì nghi áo đó cũng dính máu. Mất gần 10 phút mượn tạm áo của đồng đội, Triều mới được trở lại thi đấu thì đội nhà đã thủng lưới 2 bàn. Dù sau đó Công Phượng và Văn Thanh gỡ hòa 2-2 nhưng trong loạt đá luân lưu 11 m, các cầu thủ Nhật đã giành chiến thắng 4-3.

Sau trận đấu, chúng tôi liên lạc với các cầu thủ trẻ và xúc động trước những tiếng khóc nấc đầy buồn bã của Đông Triều, Công Phượng. “Vốn biết bóng đá Nhật mạnh từ học đường, rất nhiều tuyển thủ quốc gia, các ngôi sao bóng đá xứ hoa anh đào được phát hiện từ các giải đấu ở trường đại học hay trung học, chúng tôi dặn nhau phải thật cảnh giác, vậy mà...” - Đông Triều tâm sự. Rõ ràng, việc mới đá rất hay trước tuyển U17 Nhật Bản rồi ngay sau đó lại thua Trường Miura Gakuen đã để lại một cú sốc không nhỏ, thậm chí là một bài học lớn cho các cầu thủ trẻ của học viện khi nhìn nhận, đánh giá về một đối thủ.

Sanix Cup 2013 được xem như một lễ hội bóng đá, một sân chơi đúng nghĩa mà người Nhật muốn xây dựng cho các cầu thủ trẻ U17 có cơ hội được trải nghiệm, rèn luyện phong cách chuyên nghiệp. Có một điều rất đáng mừng là dường như các cầu thủ Arsenal - HAGL JMG đã lĩnh hội được điều đó bởi chỉ 5 giờ sau trận thua ở tứ kết, tất cả lại ra sân chơi một trận cầu tưng bừng để thắng Trường Trung học Hosho 5-4 trên chấm 11 m trong trận tranh hạng 5 sau khi đã hòa 3-3 ở 2 hiệp chính.

Hai ngày trước, sau khi Arsenal - HAGL JMG vượt qua Hàng Châu Greentown 1-0 để nắm cơ hội vào tứ kết, Phó Tổng thư ký VFF kiêm trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi đã bật khóc chia vui với ban huấn luyện vì chiến thắng quá nghẹt thở. Tuy nhiên, nếu nhìn những giọt nước mắt của các cầu thủ trẻ sau thất bại rồi chỉ ít giờ sau đó lại ra sân chơi bóng tưng bừng mới thấy có một điều gì đó thực sự rất vui. Nên nhớ ở sân chơi dành cho những cầu thủ trẻ, đôi khi thành tích không quan trọng bằng những bài học về tinh thần thi đấu, về phong cách chuyên nghiệp của từng cầu thủ. Đó mới là điều mà bầu Đức và người hâm mộ đã chờ đợi ở những viên ngọc thô tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo