Có thêm trận hòa của “vua hòa” Nguyễn Đức Hòa (2.505) trước Nicholas Petr (2.555), tuyển nam Việt Nam vượt qua tuyển Anh với tỉ số chung cuộc 3 – 1, cải thiện đáng kể thứ hạng với “cú nhảy” 7 bậc, lên vị trí 16 trên bảng tổng sắp. Sau 9 vòng đấu, nam Việt Nam hiện có 13 điểm, kém nhóm “tứ trụ” dẫn đầu (Trung Quốc, Nga, Armenia, Mỹ) đúng 2 điểm và bộ ba Ukraine, Argentine, Hà Lan xếp tiếp theo vỏn vẹn 1 điểm.
Liệu khoảng cách mong manh này có được san lấp ở vòng đấu thứ 10, vòng áp chót, khi Việt Nam gặp láng giềng Philippines? Dù là đối thủ quá quen thuộc nhưng rõ ràng, Quang Liêm và đồng đội vẫn phải hết sức cảnh giác trước những “thần đồng” Wesley So (2.652), Mark Paragua (2.508), Oliver Barbosa (2.554) và Eugene Torre (2.469). Không thể không nhắc đến một chi tiết: Philippines hiện có cùng 13 điểm nhưng xếp trên Việt Nam về hiệu số phụ, trong đó, có nhiều hơn một trận thắng. Nếu giải quyết được đối thủ này trước khi ván đấu cuối cùng diễn ra, cơ hội tranh chấp huy chương sẽ rộng mở với tuyển nam Việt Nam.
Khi giải đi dần đến thời điểm quyết định, khó khăn mỗi lúc càng ập đến với tuyển nữ Việt Nam. Sau hai vòng đấu thăng hoa ở tốp 8, các nữ kỳ thủ Việt Nam liên tục phải nếm trải những thách thức “nặng ký”. Sau trận thua Ấn Độ, hôm qua, nữ Việt Nam tiếp tục phải đọ sức với Đức (hạt giống số 9).
Chiến thắng của Như Ý (2.228) trước Elena Levushkina (2.301) và trận hòa của Thảo Nguyên (2.393) trước Elisabeth Paehtz (2.483) không đủ để mang về một kết quả thuận lợi cho nữ Việt Nam. Bởi cùng thời điểm, cả Mai Hưng (2.212) và Thiên Kim (2.226) đều thất trận trước các đối thủ nhỉnh hơn về đẳng cấp là Tetyana Melamed (2.356) và Marta Michna (2.380).
Kết quả 1 ½ - 2 ½ tiếp tục “đẩy” Thảo Nguyên và đồng đội xuống vị trí 28 trên bảng tổng sắp sau 9 trận. Cơ hội đạt thứ hạng cao ngày càng nhỏ dần với các nữ kỳ thủ khi vòng đấu tối nay, họ phải gặp một đối thủ rất mạnh khác, hạt giống số 3 Georgia!
Bình luận (0)