xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pepe lập công, Real Madrid áp sát ngôi đầu

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Tận dụng “ngao, cò” Barcelona và Atletico ghìm chân nhau ở trận chung kết lượt đi một ngày trước đó, “ngư ông” Real Madrid đã rút ngắn cách biệt điểm số với chính hai kình địch này chỉ còn 3 điểm, hâm nóng cuộc chiến đến ngôi vô địch ngay trước khi lượt về khởi tranh.

Chuyến hành quân đến xứ Catalunya của Real Madrid, dù vậy, lại không mấy lạc quan như mong đợi, nhất là với Ronaldo. Một ngày trước lễ công bố giải thưởng “Quả bóng vàng FIFA 2013” mà anh là ứng viên sáng giá nhất, Ronaldo đột nhiên chơi rất kém khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng.

Gareth Bale và Ronaldo  không để lại ấn tượng gì ở trận cầu này
Gareth Bale và Ronaldo không để lại ấn tượng gì ở trận cầu này

 

Những tưởng đã có thể “ăn tươi nuốt sống” đội chủ nhà đang lận đận ở nửa cuối bảng xếp hạng, thế nhưng dù đã tung ra cả dàn sao tấn công với Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema và Di Maria, Real Madrid lại thi đấu khá mờ nhạt, tạo điều kiện để Espanyol nắm quyền kiểm soát trận đấu. Christian Stuani thậm chí có cơ hội mở tỉ số cho đội chủ nhà nếu cú sút cận thành của anh không quá thiếu chính xác, đi chệch cầu môn Real quá xa. Về phía đội khách, Benzema cũng tạo được một tình huống nguy hiểm trong hiệp một nhưng cú tung người móc bóng thành đường chuyền của anh lại không có đồng đội nào tiếp ứng.

Espanyol sau đó cũng thi đấu mờ nhạt hẳn và suýt bị thủng lưới đúng vào phút cuối cùng của hiệp một khi hàng hậu vệ để cho Di Maria thoải mái thử thách thủ môn Kiko Casilla bằng cú sút xa cực mạnh. Ronaldo ngay sau đó tiếp tục buộc Casilla phải phá bóng bằng chân trước cú dứt điểm không quá khó của anh.

Pepe trong vòng tay đồng đội sau khi ghi bàn thắng duy nhất
Pepe trong vòng tay đồng đội sau khi ghi bàn thắng duy nhất

 

Hàng công thiếu hiệu quả, may mắn cho Real là những cầu thủ tuyến sau kịp tỏa sáng. Cần mẫn làm bóng trong suốt hiệp một bằng những đường chuyền tinh tế, phút 55, Luka Modric đã được đền bù xứng đáng khi quả đá phạt của anh được hậu vệ Pepe đánh đầu, đưa bóng qua tay Kiko Casilla. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và quá đủ để đoàn quân đắt giá của HLV Carlo Ancelotti hoàn thành chỉ tiêu rút ngắn cách biệt điểm số với Barcelona và Atletico Madrid.

Carvajal đối đầu cùng Stuani
Carvajal đối đầu cùng Stuani

 

Ở các trận đấu khác, Real Betis tiếp tục “chìm” sâu ở cuối bảng khi để thua 1-2 trên sân nhà trước Osasuna. Trận này, Ruben Castro sút hỏng một quả penalty cho Betis và cả hai đội đều bị mất người do bị truất quyền thi đấu.

Rayo Vallecano, đội đứng ngay trên Betis ở vị trí 19, “nhảy” liền ba bậc lên hạng 16 nhờ chiến thắng 1-0 trước Getafe. Malaga thua 0-1 trên sân của Levante, dậm chân ở vị trí 14 trong khi Levante leo lên nửa trên bảng xếp hạng nhờ chiến thắng quan trọng này.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo