xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phước Tứ càng đá càng sung

Anh Dũng

Một nhân vật rất quan trọng ở hàng thủ tuyển Việt Nam trong cả 3 trận vòng bảng lẫn trận bán kết lượt đi thắng Malaysia 2-1 nhưng lại ít được nhắc đến, đó là trung vệ Lê Phước Tứ. Giống như Vũ Như Thành 6 năm trước, Phước Tứ đang là chỗ dựa tinh thần của tuyển Việt Nam trên con đường chinh phục chức vô địch AFF Suzuki Cup.

Là một trong vài cựu binh ở đội tuyển, Phước Tứ cùng Công Vinh, Thành Lương và Tấn Tài được kỳ vọng sẽ là chỗ dựa cho tuyển Việt Nam khi họ đều từng một lần lên ngôi vô địch năm 2008. Riêng với HLV Miura, Phước Tứ còn là chốt chặn không thể thiếu ở hàng thủ vốn toàn những cầu thủ mới chỉ 21-22 tuổi. Thế nên, khi những ngôi sao như Công Vinh, Tấn Tài, Thành Lương được xoay vòng ở 3 trận đấu bảng thì Phước Tứ luôn có mặt ngay từ đầu trận và cày đủ 90 phút. Thậm chí, anh còn đeo băng đội trưởng ở trận mở màn gặp Indonesia và là chỗ dựa tinh thần của các đồng đội trẻ ở hàng thủ.

Khi trung vệ Tiến Thành và thủ môn Nguyên Mạnh mắc lỗi khiến đội nhà bị gỡ hòa 2-2 trong trận gặp Indonesia, chính Phước Tứ là một trong những người động viên các đàn em phải vượt qua áp lực để thi đấu tốt hơn. “Sau trận hòa trong ngày ra quân, anh Phước Tứ bảo với tôi rằng một cầu thủ dù giỏi đến mấy cũng có lúc mắc sai lầm, ngay bản thân anh ấy cũng vậy. Quan trọng là phải biết vượt qua để làm lại tốt hơn, chứ không phải ngồi đó để gặm nhấm nỗi buồn” - thủ môn Nguyên Mạnh chia sẻ về người đàn anh trong một lần trò chuyện.

Riêng Phước Tứ, khi được hỏi về sức ép khi phải thi đấu bên cạnh những đồng đội còn khá non kinh nghiệm và hàng thủ được xem là yếu nhất trong các tuyến của tuyển Việt Nam, trung vệ quê gốc Quảng Nam này rất thật thà bày tỏ: “Cũng có đôi chút nhưng tôi phải cố vượt qua và xem như chẳng có áp lực nào để các đồng đội yên tâm thi đấu. Nhiều kinh nghiệm như tôi mà bị áp lực thì làm sao các em có thể yên tâm để đá cho tốt được”.

Trải qua 4 trận đấu của giải năm nay, Phước Tứ như một chú ong chăm chỉ của hàng thủ. Trong trận bán kết lượt đi với Malaysia, cầu thủ này đã khóa chặt 2 mũi nhọn Safiq Rahim và Talaha khiến hàng công Malaysia bế tắc và chỉ một lần sút tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh nhờ quả phạt đền tranh cãi. Theo dõi Tứ chơi bóng, nhiều đồng nghiệp đã thốt lên: “Nếu Safiq Rahim mà lãnh lương 700 triệu đồng/tháng thì Tứ chắc phải nhận lương 1 tỉ đồng/tháng”.

Được ca ngợi nhiều nhưng trung vệ vừa cùng B.Bình Dương lên ngôi vô địch V-League 2014 chỉ vừa cười vừa từ tốn cho rằng: “Đá nhiều như thế nhưng tôi chẳng thấy mệt gì cả, có lẽ đang... hồi xuân”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo