xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quả bóng vàng 2012: Messi "độc cô cầu bại"?

Đông Linh

(NLĐO) - Ngoài những người hiện diện tại nhà hát Kongresshaus ở Zurich - Thụy Sĩ được chứng kiến thời khắc tôn vinh các gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá thế giới năm qua, nhiều kênh truyền hình sẽ tường thuật trực tiếp Gala suốt 6 giờ (từ 20 giờ ngày 7 đến 2 giờ sáng 8-1, giờ VN) để phục vụ người hâm mộ toàn thế giới.

Bên cạnh các tiết mục ca nhạc đặc sắc được trình bày xen kẽ trong suốt chương trình, tại đêm Gala, FIFA sẽ trao nhiều hạng mục giải thưởng như danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc của năm, giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất của năm (còn gọi là giải thưởng Puskas), giải thưởng Bóng đá cống hiến, giải thưởng Fair-Play, công bố Đội hình tiêu biểu FIFA 2012 và quan trọng nhất là danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2012, dành cho cầu thủ nam, nữ xuất sắc nhất.

Ở giải thưởng Huấn luyện viên xuất sắc của năm, lọt vào danh sách cuối cùng là ba ứng cử viên Vicente del Bosque, Pep Guardiola, Jose Mourinho (bóng đá nam) và Bruno Nini, Noriko Sasaki, Pia Sundhage (bóng đá nữ).

Điều trùng hợp thú vị là ba ứng viên nam del Bosque, Guardiola và Mourinho hiện cùng đang làm việc tại Tây Ban Nha, nền bóng đá số 1 thế giới theo đánh giá không chỉ của FIFA. Trong ba ứng viên này, Pep Guardiola có vẻ yếu thế hơn khi nửa năm qua, nhà cầm quân này lùi hẳn về hậu trường, không trực tiếp dẫn dắt đội bóng nào sau khi đã cùng Barcelona giành được Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Mourinho có công đưa Real Madrid đến danh hiệu vô địch La Liga lần đầu tiên kể từ năm 2008 với những thông số ấn tượng: 100 điểm, 121 bàn thắng… Vicente del Bosque trong năm 2012 đã đưa đội tuyển Tây Ban Nha đến chức vô địch EURO, chỉ 2 năm sau khi đội bóng này đăng quang ngôi vô địch thế giới. Trong sự nghiệp cầm quân, del Bosque hai lần giúp Real Madrid vô địch Champions League cùng vô số lần vô địch Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha…
 
img
HLV Vicente Del Bosque (Tây Ban Nha)

Ở lĩnh vực bóng đá nữ, Bruno Nini đưa đội tuyển Pháp giành hạng tư Olympic London sau khi đã cùng đội lọt vào bán kết World Cup 2011. Noriko Sasaki dẫn dắt đội tuyển nữ Nhật Bản từ 2007 và giúp đội đoạt chức vô địch World Cup 2011, á quân Olympic London 2012. Cựu tuyển thủ nữ Thụy Điển Pia Sundhage đã đưa đội tuyển Mỹ giành chức vô địch tại Thế vận hội London 2012 và trước đó, lọt vào đến trận chung kết World Cup 2011.
 
Giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất của năm sẽ được trao cho một trong 3 “siêu phẩm” lọt vào “chung khảo”, gồm bàn thắng trong trận Atletico Madrid – America de Cali ngày 19-5-2012 của tiền đạo Radamel Falcao; bàn thắng trong trận Santos – Internacional ngày 7-5-2012 của Neymar và bàn thắng trong trận Fenerbahce – Genclerbirligi ngày 3-3-2012 của tiền đạo Miroslav Stoch. Cả 2 bàn thắng của Falcao và Stoch đều là pha tung người dứt điểm nối thành bàn từ tình huống đội nhà được hưởng phạt góc. Trong khi đó, Neymar thực hiện một pha solo, đi bóng hơn nửa sân trước khi ghi bàn.
 
Hạng mục giải thưởng Bóng đá cống hiến được trao cho những đóng góp đặc biệt hoặc thành tựu suốt đời của các cá nhân, tập thể hoặc một khái niệm chung về cộng đồng. Được trao từ năm 2001, giải thưởng này đã tôn vinh Giacinto Fachetti (cựu thủ môn đội tuyển Ý thập niên 1960 và 1970, 2006), cựu danh thủ Pele (Brazil, 2007), HLV Alex Ferguson (2011), môn bóng đá nữ (2008), cộng đồng bóng đá Iraq (2003)…
 
Lọt vào danh sách rút gọn giải thưởng Fair-Play 2012 là các ứng viên LĐBĐ Guatemala, CLB bóng đá Eskisehirspor (Thổ Nhĩ Kỳ) và LĐBĐ Uzbekistan. Năm 2012, LĐBĐ Guatemala đã cấm thi đấu suốt đời 3 tuyển thủ quốc gia do liên quan đến nạn dàn xếp tỷ số. LĐBĐ Uzbekistan đang nhận được điểm số fair-play rất cao từ LĐBĐ châu Á lẫn FIFA. Trong khi đó, CLB Eskisehirspor được ghi nhận bởi thái độ hiếu khách cùng các hành động hết sức thân thiện dành cho St Johnston, đội bóng Scotland, trong hai lần gặp gỡ tại Europa League.
 
Được chờ đợi nhất vẫn là danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2012 dành cho các cầu thủ nam, nữ.
 
Nếu như Andy Wambach và đồng đội Alex Morgan đem lại ưu thế cho bóng đá nữ Mỹ khi cùng lọt vào danh sách rút gọn 3 ứng viên (cùng với Marta của Brazil) thì ở danh sách 3 ứng viên nam, người hâm mộ chỉ quan tâm đến việc liệu Lionel Messi có giành chiến thắng lần thứ tư liên tiếp hay không, hơn là cuộc cạnh tranh được dự báo không mấy cân sức giữa Lionel Messi và 2 đối thủ, một là đồng đội tại Barcelona, Andres Iniesta và một là thành viên của Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

img
Cristiano Ronaldo

img
Andre Iniesta
 
 

img
...sẽ cạnh tranh cùng Lionel Messi 

Ba ngày trước, nhật báo thể thao Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) khẳng định với những gì mà tạp chí France Football của Pháp thể hiện trong ấn phẩm đặc biệt phát hành ngày 7-1, siêu sao Lionel Messi sẽ lần thứ 4 liên tiếp đoạt danh hiệu cao quý này, và cũng là lần thứ 3 liên tiếp danh hiệu Quả bóng vàng của tạp chí France Football hợp nhất cùng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA. Trang bìa ấn phẩm này thể hiện Messi nằm ngay chính giữa của múi Quả bóng vàng, to hơn so với hình bên trái của Iniesta và bên phải của Ronaldo. Ấn phẩm có đến 7 trang bài viết về Messi, trong khi Iniesta chỉ có 2 trang, còn Ronaldo chỉ 1 trang.
Tờ Mundo Deportivo cho rằng với phong cách của France Football thông qua ấn bản đặc biệt phát hành đúng ngày công bố giải thưởng, cầu thủ nào được viết nhiều nhất chính là người đoạt Quả bóng vàng! Nhật báo thể thao của Argentina, Diario Ole, trước đó cũng công bố nhiều chi tiết, nguồn tin để khẳng định Messi sẽ là người sở hữu danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2012. Kết quả này cũng trùng với hầu hết các cuộc thăm dò trên các trang điện tử của ESPN, Daily Mail, The Sun
 
Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA dựa trên sự bầu chọn từ HLV trưởng và thủ quân các ĐTQG trên toàn thế giới, cũng như các nhà báo thể thao uy tín được lựa chọn. Tạp chí France Football có trách nhiệm tập hợp phiếu bầu từ các nhà báo thể thao còn FIFA thu thập phiếu bầu của HLV và thủ quân các ĐTQG.
 
Trong một năm mà Barcelona chỉ giành được duy nhất Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Lionel Messi xem ra không thể sánh bằng Ronaldo, người cùng Real Madrid giành danh hiệu vô địch La Liga, hay Andres Iniesta, trụ cột của đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO. Tuy vậy, những danh hiệu Quả bóng vàng được trao trong quá khứ cũng cho thấy, không nhất thiết ứng cử viên nào có thành tích quốc tế cao hơn sẽ nhận được giải thưởng này. Năm 2006, Fabio Cannavaro nhận giải thưởng Quả bóng vàng nhờ đăng quang tại World Cup, bất chấp ứng viên Ronaldinho năm đó giành cả chức vô địch Liga lẫn Champions League với Barcelona! Hai năm sau đó, Ronaldo đoạt Quả bóng vàng nhờ thành tích vô địch Premier League và Champions League với Manchester United, vượt qua cả thành tích chói sáng của Xavi Hernandez, thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO cùng năm.

img
Quả bóng vàng FIFA

Về lý thuyết, cơ hội được chia đều cho cả 3 ngôi sao sáng nhất hiện nay của sân cỏ thế giới nhưng thực tế cho thấy, danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2012 hầu như khó lọt khỏi tay Lionel Messi vì tầm ảnh hưởng quá lớn của anh đối với thế giới bóng đá. Với 91 bàn thắng ghi được trong năm 2012, ngôi sao người Argentina đã liên tiếp phá vỡ nhiều kỷ lục về bàn thắng, từ số bàn thắng trong mùa giải, trong năm dương lịch trong màu áo câu lạc bộ cho đến cấp độ đội tuyển quốc gia. Nổi tiếng khó tính như HLV Jose Mourinho, thầy ruột của Ronaldo, hay một người luôn ghen tị với bất kỳ ai như Zlatan Ibrahimovic cũng phải thừa nhận, Messi xứng đáng là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng FIFA năm nay!

Ở tuổi 25 tuổi, từng ba lần liên tiếp giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA, Lionel Messi đang hướng đến kỷ lục để đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên giành được 4 Quả bóng vàng.
 

HLV Mourinho sẽ vắng mặt
 
Dù đã nhận được lời mời từ ban tổ chức Gala trao thưởng danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2012, tuy vậy, nhiều khả năng HLV José Mourinho sẽ không có mặt năm thứ hai liên tiếp tại buổi lễ trang trọng này.
 
Có tên trong danh sách rút gọn 3 ứng viên cho danh hiệu “Huấn luyện viên xuất sắc của năm” nhưng xem ra Mourinho sẽ không thể vượt qua đồng nghiệp đàn anh Vincente del Bosque để giành chiến thắng cuối cùng. Hệt như năm ngoái, ông đã phải nhường bước trước HLV dày dạn kinh nghiệm Alex Ferguson.

Lý do vắng mặt được Mourinho đưa ra khá chính đáng: Ông phải cùng Real Madrid chuẩn bị cho trận đấu lượt về Cúp Nhà vua TBN vào giữa tuần với Celta Vigo.




 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo