Nhật Nam đang được đưa đi cấp cứu
Khi cách đích đến khoảng 25 km, tay đua Nguyễn Nhật Nam của Dược Domesco Đồng Tháp bất ngờ té ngã trên cung đường dốc và sỏi. Cú ngã này khiến Nam bị rách môi trong và sưng cả khuôn mặt. Dù mặt đầm đìa máu nhưng Nam vẫn cắn răng hoàn thành chặng đua trong sự xót xa của đồng đội và về trong nhóm đông thứ 2.
Sau khi về đích, Nam đã bị choáng và ngã ngay trên đường. Được sự giúp đỡ của đồng đội và lực lượng y tế, Nam đã được đưa và bệnh viện Bảo Lộc cấp cứu, khâu lại vết thương. Dự kiến trong chặng đua cuối cùng vào sáng 30-4 từ TP Bảo Lộc đi TP HCM, Nam vẫn sẽ có mặt để tranh tài.
Sau 18 chặng, tay đua Nguyễn Trường Tài của VUS TP HCM vẫn tiếp tục giữ chiếc Áo vàng, áo xanh thuộc về đồng đội anh là Lê Văn Duẩn. Có mặt trong nhóm đông chinh phục đèo Phú Hiệp, tay đua của Dược Domesco Đông Tháp là Nguyễn Tấn Hoài xem như chính thức đoạt chiếc Áo đỏ "Vua leo núi".
Bình luận (0)